Câu chuyện trên được báo chí Italy đăng tải rầm rộ hôm 16/1 là một ví dụnữa chứng minh lòng trung thành của những “người bạn bốn chân.”
Khi những chiếc chuông ở nhà thờ Santa Maria Assunta bắt đầu ngân lên vàomỗi buổi trưa tại làng San Donaci gần Brindisi, chú chó chăn cừu Đức có tênTommy sẽ lại đi tới nhà thờ và ngồi vào hàng ghế đầu, gần với ban thờ Chúa, nơichủ của chú vẫn hay ngồi khi còn sống.
Chủ nhân của chú chó này, người được dân địa phương gọi là "Maria tu lucampu" - "Maria của các cánh đồng", đã sống một mình cùng Tommy và 3 con chókhác cho tới tận lúc trút hơi thở cuối cùng. Những chú chó này vẫn theo bà đitới nhà thờ mỗi ngày và sau khi chủ chết, chúng được người dân làng đưa về nuôi.
Sau khi đi theo quan tài của bà chủ tới nhà thờ trong ngày diễn ra tanglễ, Tommy đã trở lại nhà thờ mỗi ngày, ngồi im lặng cho tới hết buổi giảng kinh.Chú chó cũng xuất hiện trong các lễ tắm tẩy trần và lễ tang, đều đặn tới mứclinh mục địa phương Donato Panna giờ sẽ không thể hành lễ nếu thiếu nó./.