Đạo diễn Charlie Nguyễn lấy lại ‘phong độ’ với “Chàng vợ của em”

Nếu phải mô tả bộ phim “Chàng vợ của em” bằng hai từ, đó có thể là “cân bằng" vì bộ phim có nhiều tình huống hài hước nhưng không hề lố lăng mà khiến khán giả bật cười một cách tự nhiên.
Đạo diễn Charlie Nguyễn lấy lại ‘phong độ’ với “Chàng vợ của em” ảnh 1Diễn xuất hài của Thái Hòa trong Chàng vợ của em vẫn được tiết chế, không quá lố (Ảnh: ĐPCC)

Có những bộ phim Việt mà ngay từ khi khúc end-credit xuất hiện ở cuối buổi chiếu cho báo giới, người ta đã có thể đoán được bộ phim sẽ thành công hay thất bại.

Phim mới “Chàng vợ của em” của đạo diễn Charlie Nguyễn thuộc về trường hợp thứ nhất. Đây là tác phẩm đánh dấu sự tái xuất đầy phong độ của cặp bài trùng Charlie Nguyễn-Thái Hòa, đồng thời giúp khán giả đại chúng biết tới gương mặt Phương Anh Đào từng gây ấn tượng trong “Nhắm mắt thấy mùa Hè.

Câu chuyện của “Chàng vợ của em” được lấy cảm hứng từ cuốn sách “Busy Woman Seeks Wife” của Annie Sanders. Nàng “busy woman” trong phim là Mai (Phương Anh Đào thủ vai) - một nữ nhân viên công sở hiện đại, năng động và giàu tham vọng.

[Bộ đôi Charlie Nguyễn-Thái Hòa tái xuất với 'Chàng vợ của em']

Gần như tất cả thời gian và tâm trí trong ngày của cô đều dành cho công việc và dự án lớn sắp ra mắt, tới mức không có thời gian dành cho công việc gia đình.

Để kiếm người chăm lo việc nhà và chăm sóc chú cún tên Heo, Mai thuê cô sinh viên Ngọc (Thanh Trúc). Tuy nhiên, cô nhóc tinh nghịch này lại phát hoảng trước một núi công việc tại nhà Mai và đành cầu viện người anh trai tên Hùng (Thái Hòa).

Như cô Tấm trong quả thị bước ra, Hùng giúp mọi công việc nhà của Mai một cách hoàn hảo trong khi cô cứ ngỡ rằng người giúp việc của mình vẫn là Ngọc. Câu chuyện “Chàng vợ của em” từ đó nảy sinh ra nhiều tình huống oái oăm, dở khóc dở cười...

Chàng vợ của em” là phim đầu tiên của Charlie Nguyễn kể từ sau thất bại mang tên “Fan Cuồng.” Đạo diễn Việt kiều tâm sự trên báo rằng mình đã nhìn ra thất bại từ trước khi phim ra rạp, do chịu sức ép về mặt thời gian từ nhà sản xuất và không có kịch bản ưng ý nhất khi bắt tay vào làm phim.

Đạo diễn Charlie Nguyễn lấy lại ‘phong độ’ với “Chàng vợ của em” ảnh 2Poster phim

Trong năm 2017, anh lùi vào hậu trường để làm nhà sản xuất cho bộ phim trăm tỷ “Em chưa 18.” Giờ đây, sự tái xuất của Charlie Nguyễn ở thể loại hài-tình cảm quen thuộc cho thấy những thành quả của quãng thời gian “ở ẩn.”

Nếu phải mô tả bộ phim “Chàng vợ của em” bằng hai từ, đó có thể là “cân bằng." Bộ phim có nhiều tình huống hài hước nhưng không hề lố lăng mà khiến khán giả bật cười một cách tự nhiên. Yếu tố hài là chủ đạo, nhưng không vì thế mà những thông điệp trong phim bị lép vế. Tác phẩm đề cao yếu tố tình cảm gia đình, thông qua cách anh hai Hùng chăm sóc cho bé Ngọc như mẹ chăm con.

Không chỉ khai thác những hình ảnh gia đình ấm áp, câu chuyện phim còn khai thác cả sự xa cách trong cuộc sống hiện đại của những người bận rộn như Mai. Cô quá bận rộn với công việc và chịu những dư chấn trong quá khứ khiến mối quan hệ với người mẹ ca sỹ nổi tiếng rạn vỡ.

Cũng chính từ đó, bộ phim đặt ra câu hỏi cho khán giả về những sự lựa chọn. Mai có thể tiếp tục làm một người phụ nữ hãnh tiến, gạt sang những yếu tố gia đình vốn gắn liền với người phụ nữ Á Đông hay không? Hùng liệu có dám rời bỏ vai trò “chàng vợ” để theo đuổi giấc mơ của riêng mình?... Câu trả lời sẽ có ở cuối phim, và hành trình đến cái kết ấy được Charlie Nguyễn dẫn dắt một cách khéo léo.

Sau phần đầu với nhịp độ vừa phải, hai phần ba của phim được đẩy nhanh tiết tấu, lôi cuốn người xem. Tác phẩm được đầu tư chăm chút về mặt hình ảnh, thể hiện sự tương phản rất rõ rệt giữa cuộc sống của Mai và Hùng. 

Những cảnh trong căn hộ của Mai có tông màu sáng trắng, gam lạnh thể hiện sự hiện đại, tối giản nhưng cũng lạnh lẽo vì thiếu hơi người. Trái lại, căn hộ của Hùng lại là tiệm sách cũ với tông màu vàng, mang tới cảm giác ấm áp của một mái ấm luôn có bàn tay người chăm sóc. Càng về cuối, sự ấm áp của Hùng càng lấn át, “cảm hoá” được sự lạnh lẽo, thiếu cảm xúc của Mai. 

Đạo diễn Charlie Nguyễn lấy lại ‘phong độ’ với “Chàng vợ của em” ảnh 3Phương Anh Đào là gương mặt mới đầy hứa hẹn

Ngoài phần hình ảnh đóng góp vào câu chuyện, thứ làm nên sự đặc sắc của bộ phim là diễn xuất ăn ý của cặp đôi Thái Hòa-Phương Anh Đào. Thái Hòa đóng hài vẫn duyên dáng "như cá gặp nước" và biểu cảm của anh khiến người xem khó lòng nhịn cười trong những tình huống oái oăm như khi phải đi mua băng vệ sinh hay giả làm bé Ngọc để nhắn tin cho Mai. 

Nhưng không chỉ thành công trong mảng hài, anh còn thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc tận tình của một người mẹ, người vợ đối với những người phụ nữ của đời mình. Ánh mắt của anh thể hiện sự chân thành, đủ thuyết phục người xem rằng nhân vật Hùng là một người đàn ông lý tưởng dẫu ngoại hình không hề ưa nhìn như “soái ca” Mạnh (Hứa Vĩ Văn).

Nếu “Chàng vợ của em” đánh dấu sự trở lại phong độ của Thái Hòa thì với Phương Anh Đào, đây có thể là bệ phóng giúp cô trở thành ngôi sao. Người đẹp này cho thấy sự hợp vai ở vẻ đẹp hiện đại, tác phong năng động và thần thái đầy tự tin. 

Sự kết hợp “có lửa” giữa đôi diễn viên chính cùng dàn diễn viên phụ tròn vai, kịch bản vui nhộn mà không kém phần ý nghĩa... đảm bảo cho sự thành công của “Chàng vợ của em."

Khi nhắc tới thành công của bộ phim, người viết không chỉ đề cập tới khía cạnh thương mại. Tác phẩm của những thông điệp sâu sắc, ý nghĩa có thể đọng lại trong lòng khán giả chứ không đơn thuần chỉ là một tác phẩm tới rạp chỉ để cười rồi quên./.

Trailer phim Chàng vợ của em

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục