Đón chuyến bay đầu tiên chở du khách từ Kansai

Chuyến bay đầu tiên từ Kansai (Nhật Bản) đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, chở 161 khách quốc tế và đại diện 17 hãng lữ hành.
Ngày 18/3, chuyến bay đầu tiên từ Kansai (Osaka, Nhật Bản) đã hạ cánh tại sânbay quốc tế Đà Nẵng, chở  161 khách quốc tế Nhật Bản cùng đại diện 17 hãnglữ hành.

Đến thành phố Đà Nẵng, các du khách tới sân gofl Đà Nẵng, casino Hoàng Đạt, dulịch Bà Nà.

Đại diện của các hãng lữ hành đã làm việc với các cơ quan chức năng của thànhphố Đà Nẵng về tình hình cũng như tiềm năng du lịch của Đà Nẵng và Miền TrungViệt Nam nhằm phục vụ cho thị trường du lịch đến từ Nhật Bản.

Trước đây, phần lớn du khách Nhật Bản đến Đà Nẵng bằng đường biển, nay với việcmở đường bay thẳng từ Osaka-Nhật Bản đến sân bay Quốc tế Đà Nẵng, thành phố ĐàNẵng sẽ có thêm nhiều cơ hội đón du khách Nhật Bản.

Cùng ngày, Tàu Seabourn Odessey đưa 352 du khách đến Đà Nẵng (chủ yếu là kháchAnh, Mỹ) đã cập Cảng Tiên Sa, đi tham quan Đà Nẵng, Huế, Hội An, Mỹ Sơn.

Trong hai tháng đầu năm 2010, đã có 12 tàu du lịch quốc tế cập Cảng Tiên Sa, ĐàNẵng, đưa gần 6.500 du khách tham quan Đà Nẵng, Quảng Nam và Huế.

Thành phố Đà Nẵng đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoàinước, đặc biệt trong dịp diễn ra cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2010(từ ngày 27-28/3)./.

Văn Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kỳ thú lễ hội câu cá trên băng ở Hàn Quốc

Kỳ thú lễ hội câu cá trên băng ở Hàn Quốc

Huyện miền núi Hwacheon ở tỉnh Gangwon có dân số chỉ khoảng 22.000 người, nhưng lại thu hút hàng triệu du khách mỗi năm nhờ có lễ hội cá hồi núi, một trong bốn lễ hội mùa Đông lớn nhất thế giới.

Quang cảnh Mèo Vạc nhìn từ trên cao, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với không gian sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giữ hồn cao nguyên đá: Câu chuyện du lịch cộng đồng ở Mèo Vạc

“Làm du lịch ở Mèo Vạc không thể sao chép mô hình ở nơi khác. Du khách đến đây là để tìm sự khác biệt, tìm cảm giác được sống trong không gian thật của vùng cao. Vì vậy, các homestay ở đây được xây dựng từ nhà đất, từ văn hóa và từ chính nhịp sống của người dân địa phương.”