Hà Giang: "Nở rộ" dịch vụ ăn theo mùa hoa tam giác mạch

Nhà nghỉ 500.000 đồng/phòng nghỉ hay 1 triệu đồng cho một bữa cơm bình dân đã khiến cho nhiều khách du lịch đến Hà Giang hoảng hốt nhưng vẫn phải chấp nhận vì không kiếm được nơi nào rẻ hơn.
Hà Giang: "Nở rộ" dịch vụ ăn theo mùa hoa tam giác mạch ảnh 1Rất nhiều khách du lịch đổ về Hà Giang vào mua hoa tam giác mạch. (Ảnh Minh Sơn/Vietnam+)

Cuối tháng Mười, hoa tam giác mạch nở rộ, rất nhiều khách du lịch, nhất là những đoàn "phượt" đổ về Hà Giang để ngắm hoa khiến các dịch vụ dù tăng giá mạnh nhưng vẫn luôn trong tình trạng “cháy hàng.”

Nhà nghỉ đội giá vẫn “cháy phòng”

Tận dụng mùa đông khách du lịch, các chủ nhà nghỉ ở thành phố Hà Giang hay thị trấn Đồng Văn đã tăng giá dịch vụ của mình lên nhiều lần nhưng vẫn trong tình trạng "cháy phòng."

Giá thuê phòng nghỉ tăng từ 250.000 lên 400-500.000 đồng/phòng đôi. Nếu đi quá đông thì giá khoảng 100-150.000 đồng/người. Cô Hồng, một chủ nhà nghỉ ở thị trấn Đồng Văn chia sẻ: “Giá thế này là rẻ đấy, mức giá này không có nhiều mà thuê đâu.”

Nhiều nhóm "phượt" đến Hà Giang đã chủ động tìm những nhà trọ bình dân hoặc xin ở nhà dân nhưng tình hình cũng không khá hơn, tận dụng tình trạng "cháy nhà nghỉ," nhiều người dân đã lập nên các phòng trọ mini nhưng giá cũng từ 60- 100.000 đồng/người/đêm.

Bạn Minh Tuấn, trưởng một nhóm "phượt" ở Hà Nội cho biết, bạn đã phải tìm hơn một tiếng đồng hồ quanh thành phố Hà Giang mới kiếm được cho mình một nhà trọ bình dân với giá khá rẻ 60.000 đồng/người nhưng phải trải đệm nằm dưới sàn.

Hà Giang: "Nở rộ" dịch vụ ăn theo mùa hoa tam giác mạch ảnh 2Tận dụng tình trạng cháy nhà nghỉ nhiều người dân đã chủ động làm các nhà trọ bình dân với giá không hề rẻ chút nào. (Ảnh Minh Sơn/Vietnam+)

Mòn mỏi chờ thuê xe máy

Nhiều khách du lịch, nhất là khách nước ngoài khi đến Hà Giang cũng đều thích thú với loại hình tự thuê xe máy đi khám phá. Nhưng nếu không đặt trước thì rất có thể họ sẽ phải… đi bộ. Trong khoảng từ cuối tháng Chín đến đầu tháng Mười, lượng người thuê tăng đột biến.

Anh Mạnh Cường, một chủ cửa hàng thuê xe máy cho biết, cửa hàng anh có khoảng 50 xe các loại nhưng hiện tại anh không còn chiếc nào vì lượng khách thuê quá đông. Muốn thuê xe phải đặt trước một tuần và đóng tiền đặt cọc.

Giá thuê xe cũng vì thế mà tăng theo từng ngày, một nhóm khách du lịch lên Hà Giang cách đây 4 hôm chia sẻ: “Mấy hôm trước mình thuê xe có 200.000 đồng/ngày mà hôm nay về trả xe đã tăng lên 300.000 đồng rồi."

Nhiều khách nước ngoài đã chấp nhận trả cao hơn giá thị trường, lên đến 400-500.000 đồng/xe để được ưu tiên chọn trước. Anh Stevent, trưởng nhóm du lịch ngoại quốc gồm 10 người chia sẻ, anh đã thuê được 5 chiếc xe Minks với giá 500.000 đồng/xe, vì Hà Giang rất đẹp, đi ôtô không thể khám phá hết được nên dù phải thuê giá cao hơn một chút nhóm anh cũng chấp nhận.

Cơm rang đắt hơn cả Hà Nội

Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp hoa tam giác mạch nở là nhiều nhà hàng, quán cơm lại tranh thủ tăng giá.

Một nồi lẩu ở các nhà hàng đặc sản có giá từ 500.000– 1 triệu đồng/nồi, các món ăn riêng cũng từ 50 -100.000/đĩa. Vậy mà lúc nào các nhà hàng này cũng đông nghịt, khách phải chờ đến lượt để ăn.

Hà Giang: "Nở rộ" dịch vụ ăn theo mùa hoa tam giác mạch ảnh 3Nhiều nhà hàng đã tranh thủ tăng giá khiến nhiều du khách ngán ngẩm. (Ảnh Minh Sơn/Vietnam+)

Dạo quanh một vòng thành phố Hà Giang hay các thị trấn, không khó để kiếm được một quán bún phở hay cơm bình dân. Thế nhưng khi vào hỏi giá thì nhiều du khách chắc chắn sẽ phải sửng sốt, 60.000 đồng/suất cơm rang hay 50.000/bát phở, thậm chí còn đắt hơn cả dưới xuôi.

Một bữa cơm thường gồm rau, trứng tráng, thịt rang cho 8 người cũng có giá 1 triệu đồng/bữa. Lý giải cho mức giá "chặt chém" này, chủ nhà hàng cho biết, thức ăn ở đây được vận chuyển từ dưới xuôi lên nên rất khó khăn và tốn kém.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục