Hạ gục lính chì, Nhật Bản thẳng tiến vào vòng sau

Giành chiến thắng 3-1 trước Đan Mạch ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, đội tuyển Nhật Bản xuất sắc ghi tên mình vào vòng đấu knock-out.
Giành chiến thắng 3-1 trước Đan Mạch ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, đội tuyển Nhật Bản xuất sắc ghi tên mình vào vòng đấu knock-out tại World Cup 2010.

Đối đầu với Đan Mạch trong trận đấu mang tính chất quyết định cho chiếc vé thứ hai  của bảng, các cầu thủ Nhật Bản đã khiến "Những chú lính chì" đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Dù chỉ cần hòa là có thể vượt qua vòng bảng, các cầu thủ đến từ đất nước mặt trời mọc bắt đầu trận đấu với tinh thần thi đấu rất cao, như thế họ là những người buộc phải thắng chứ không phải Đan Mạch.

Những pha phối hợp ngắn và kỹ thuật đã khiến các cầu thủ Đan Mạch rất khó khăn trong việc truy cản và họ chỉ có thể ngăn cho Nhật Bản tiến sát đến vòng 16m50 bằng những pha phạm lỗi. Nhưng điều đó vô tình lại mang đến cơ hội để cho các chàng samurai tận dụng ghi bàn.

Phút 17, từ cự ly đá phạt khoảng 30m bên cánh phải, Keisuke Honda bằng cú sút chân trái từ rất xa, anh đã khéo léo đưa bóng bay thẳng về góc xa khung thành của Đan Mạch, hạ gục thủ môn Sorensen, ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Nhật Bản.

Sau bàn thua, các cầu thủ Đan Mạch dù vẫn giữ được bình tĩnh và tổ chức những pha tấn công nguy hiểm uy hiếp khung thành của thủ môn Kawashima, nhưng trong một ngày tỏ ra khá vô duyên, Tomasson đã liên tục bỏ lỡ những cơ hội có thể mang về bàn thắng cho đội nhà.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Đan Mạch bất ngờ phải đón nhận bàn thua thứ hai ở phút 30 cũng từ một pha sút phạt đẳng cấp của tiền vệ Endo. Từ khoảng cách 22m, Endo đã tung ra cú cứa lòng chân phải hiểm hóc vào góc xa khung thành, trong sự bất lực của thủ thành Sorensen.

Dẫn trước Đan Mạch với tỷ số cách biệt, các cầu thủ Nhật Bản thi đấu nhàn nhã nhưng cũng tạo ra vô số cơ hội về phía khung thành đối phương.

Trong hiệp hai, các cầu thủ Đan Mạch vẫn chủ động dồn đội hình lên cao với hy vọng ghi được bàn thắng gỡ hòa. Nhưng tất cả những gì mà họ làm lại là sự bế tắc trong việc xuyên thủng hàng hậu vệ vững chắc với số đông của Nhật Bản.

Phải đến khi trận đấu bước về những phút cuối, các cầu thủ Đan Mạch mới có được bàn thắng mở tỷ số từ chấm phạt đền. Một cầu thủ Nhật Bản đã cản phá trái phép Agger và trọng tài chính Jerome Damon đã cho Đan Mạch hưởng quả 11m. Tomasson đã phải tung ra tới hai cú sút mới hạ gục thủ thành Kawashima.

Tuy nhiên, sự hưng phấn sau bàn thắng rút ngắn tỷ số chưa kịp giúp Đan Mạch tạo nên một lối chơi kín kẽ và đột biến thì các chàng trai samurai đã đưa ra nhát kiếm chí mạng ở phút 87 khiến cho câu chuyện cổ tích của Đan Mạch trở nên dang dở.

Từ pha lên bóng nhanh của các cầu thủ Nhật Bản, Honda rất nhanh băng xuống và xử lý bóng khéo léo rồi chuyền ngược lại cho Okazaki băng xuống ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 cho Nhật Bản.

Ở trận đấu còn lại, do không còn nhiều ý nghĩa về mặt điểm số nên Cameroon và Hà Lan đã thi đấu một trận cầu cống hiến. Persie ghi bàn giúp Hà Lan vượt lên dẫn trước trong hiệp đầu tiên, nhưng Samuel Eto’o đã có một quả phạt đền thành công để giúp Cameroon tái lập lại thế cân bằng trước khi Klaas Jan Hunterlaar giúp Hà Lan có được chiến thắng tuyệt đối.

Như vậy, Hà Lan và Nhật Bản đã xuất sắc giành vé đi tiếp vào vòng sau, còn Đan Mạch và Cameroon là những người phải về nước khi mà ngày hội bóng đá còn chưa kết thúc./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục