Hải Phòng lần đầu tiên biểu diễn loại hình sân khấu nhạc kịch

Do nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của người dân thành phố nên bên cạnh các loại hình sân khấu vẫn được công diễn, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh chỉ đạo đưa nhạc kịch đến với khán giả.

Một cảnh trong vở nhạc kịch “Những người khốn khổ”. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)
Một cảnh trong vở nhạc kịch “Những người khốn khổ”. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Tối 19/11, tại Nhà hát thành phố Hải Phòng, Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật thành phố Hải Phòng (Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng) tổ chức biểu diễn vở nhạc kịch “Những người khốn khổ.”

Đây là lần đầu tiên Hải Phòng tổ chức biểu diễn loại hình sân khấu nhạc kịch, mang lại trải nghiệm mới mẻ cho những khán giả của thành phố Hoa Phượng Đỏ, trong bối cảnh nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân đang trở nên ngày một cao hơn.

Vở nhạc kịch “Những người khốn khổ” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của đại văn hào người Pháp, Victor Hugo, nguyên bản tiếng Pháp là “Les Misérables,” xuất bản năm 1862.

Tác phẩm được đánh giá là một trong những tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nền văn học thế giới thế kỷ 19, đã được dịch ra 21 thứ tiếng khác nhau và được chuyển thể nhiều lần thành các vở nhạc kịch hay phim điện ảnh, được trình diễn ở 42 quốc gia kể từ năm 1980, trong đó có Việt Nam.

Nhân vật chính của tác phẩm là Jean Valjean. Để kiếm thức ăn cho những đứa cháu mà mình phải cưu mang, anh đã liều mạng ăn cắp một chiếc bánh mỳ và phải vào tù.

Sau khi được ra tù, Jean Valjean đã nỗ lực vươn lên và đạt được một số thành công trong cuộc sống, để từ đó có thể giúp đỡ được những người lao động nghèo. Tuy nhiên, những ám ảnh từ quá khứ vẫn quấy rầy cuộc sống hiện tại của Jean Valjean.

Cuộc đời của anh là một chuỗi những bi kịch, nhưng vượt qua tất cả, anh vẫn vươn lên và cố gắng đem lại hạnh phúc cho những người khốn khổ đang ở bên cạnh mình.

Tác phẩm còn khắc họa cuộc đời của hàng loạt nhân vật, mỗi người là một câu chuyện khác nhau, gặp nhau, gắn kết rồi lại lìa xa.

Tái hiện một tác phẩm đồ sộ trong một buổi diễn chỉ dài chưa đầy 2 giờ đồng hồ trên sân khấu là một thử thách đối với các êkíp. Những con người, những số phận khác nhau bước lên sân khấu để mang đến cho khán giả những câu chuyện đầy tính nhân văn về tình người, về niềm hy vọng trong hoàn cảnh khốn cùng.

Vở nhạc kịch được trình diễn tại sân khấu Nhà hát thành phố vào 20h00 ngày 18/11 vàtruyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng vào lúc 20h30 ngày 19/11.

Vở nhạc kịch thuộc Đề án Sân khấu truyền hình Hải Phòng, do Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật thành phố - Sở Văn hóa và Thể thao cùng các nghệ sỹ của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam phối hợp thực hiện. Chương trình nằm trong kế hoạch “sáng đèn nhà hát thành phố” mỗi dịp cuối tuần.

Đơn vị thực hiện là Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật Hải Phòng; chịu trách nhiệm nội dung là Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật thành phố Đinh Thị Bích Liên.

Êkíp sáng tạo gồm Chỉ đạo nghệ thuật Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam Phan Mạnh Đức, Tổng Đạo diễn Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nghệ sỹ Ưu tú Trần Ly Ly, Đạo diễn Nguyễn Triều Dương, Âm nhạc Đồng Quang Vinh, Cố vấn âm nhạc Nghệ sỹ Ưu tú Lê Tuấn Anh, Cố vấn Opera Nguyễn Huy Đức…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục