Hàng triệu trẻ Syria trở thành nạn nhân bị lãng quên

Khoảng 2 triệu trẻ em Syria đã trở thành những "nạn nhân bị lãng quên" kể từ khi cuộc xung đột đẫm máu bùng nổ ở quốc gia này.
Báo cáo công bố ngày 13/3 của Tổ chức Cứu trợ trẻ em cho biết có khoảng 2 triệu trẻ em Syria đã trở thành những "nạn nhân bị lãng quên" kể từ khi cuộc xung đột đẫm máu bùng nổ ở quốc gia Trung Đông này cách đây hai năm.

Báo cáo này nêu rõ ngày càng có nhiều bé trai bị các tay súng chống chính phủ ở Syria sử dụng như là những "lá chắn sống", người đưa tin, người khuân vác và bị đẩy ra mặt trận, trong khi các bé gái thì bị gia đình buộc lấy chồng sớm để đảm bảo rằng các em có người bảo vệ trước nạn tấn công tình dục.

Ngoài ra, rất nhiều trẻ em khác đang bị suy dinh dưỡng, bệnh tật hành hạ và trở thành trẻ vô gia cư.

Tổ chức Cứu trợ trẻ em cũng nhấn mạnh rằng hiện có hàng nghìn trẻ em Syria đang phải vật lộn để kiếm sống và phải ở trong những ngôi nhà thô sơ, trong công viên hoặc trong các hang động. Các em không thể đến trường do bạo lực và xung đột vũ trang.

Theo thống kế, khoảng 30% số trẻ em ở Syria từng bị đánh đập hoặc bị trúng đạn, trong khi 75% số trẻ em đã bị mất ít nhất một người thân trong gia đình do cuộc chiến này.

Giám đốc điều hành của tổ chức, Justin Forsyth, cho biết hàng triệu trẻ em Syria đã bị mất tuổi thơ bởi thực tế nghiệt ngã và phải vật lộn để tồn tại trong cuộc chiến tàn bạo này. Rất nhiều trẻ em đang phải sống cơ cực, phải tự kiếm sống và không được cấp thuốc nếu bị ốm hay bị thương.

Trong báo cáo, tổ chức kêu gọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế thuyết phục các bên liên quan tại Syria chấm dứt bạo lực.

Theo kế hoạch, Tổ chức Cứu trợ trẻ em sẽ tổ chức lễ cầu nguyện ở 21 quốc gia vào ngày 14/3 để đánh dấu hai năm ngày nổ ra cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này.

Trong thời gian tới, tổ chức này cũng sẽ chuyển đồ cứu trợ trị giá 1,5 tỷ USD tới người dân Syria trong nước cũng như những người hiện đang sống trong các trại tỵ nạn ở các nước láng giềng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục