Hiệu trưởng bị dân làng đánh đập như cảnh trong "Cô dâu 8 tuổi"

Người dân một ngôi làng thuộc tỉnh Bihar, Ấn Độ vô cùng phẫn nộ và trút giận lên người hiệu trưởng khi phát hiện xác hai đứa trẻ chết đuối trên một con mương cạnh trường học.

Người dân một ngôi làng thuộc tỉnh Bihar, Ấn Độ vô cùng phẫn nộ khi phát hiện xác hai đứa trẻ chết đuối. Ngay lập tức, họ chút cơn tức giận lên hiệu trưởng bằng cách đánh đập đến bầm dập.

Sự việc xảy ra tại ngôi làng Nirpur, Nalanda thuộc tỉnh Bihar của Ấn Độ.

Thi thể hai cậu bé 7 tuổi và 8 tuổi được phát hiện trên con mương gần trường Public Devendra. Người dân địa phương phẫn nộ chỉ trích hiệu trưởng, ông Prasad, và cho rằng ông này phải chịu trách nhiệm về cái chết của hai đứa trẻ.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy đám đông dùng gậy lao vào ông Prasad, đánh đập đến nỗi ông này nằm quằn quại trên đất, khuân mặt bị biến dạng.

Sau đó, ông Prasad đã được cảnh sát đưa vào bệnh viện.

Không chỉ dừng lại ở việc đánh đập hiệu trưởng, người dân còn đạp phá trường học và đốt cháy nhiều xe ôtô.

Phía cảnh sát cho biết họ sẽ mở một cuộc điều tra xung quanh vụ việc./.

Hiệu trưởng bị dân làng đánh đập như cảnh trong "Cô dâu 8 tuổi" ảnh 1
Hiệu trưởng bị dân làng đánh đập như cảnh trong "Cô dâu 8 tuổi" ảnh 2
Hiệu trưởng bị dân làng đánh đập như cảnh trong "Cô dâu 8 tuổi" ảnh 3
Hiệu trưởng bị dân làng đánh đập như cảnh trong "Cô dâu 8 tuổi" ảnh 4(Nguồn: 163)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục