Hình ảnh trẻ em Điện Biên liều mình vớt củi giữa dòng nước lũ
Tuy mực nước suối Nậm Mức, địa phận Búng Giắt, xã Mường Mươn (huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) dâng cao, nước chảy xiết, nhiều trẻ em vẫn bất chấp tính mạng lao ra vớt củi.
Mưa lớn xảy ra những ngày qua khiến mực nước suối Nậm Mức, địa phận thôn Búng Giắt, xã Mường Mươn (huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) dâng cao, nước chảy xiết. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Tuy vậy, nhiều trẻ em sống quanh khu vực này vẫn bất chấp tính mạng, mạo hiểm ra dòng nước lũ để vớt củi. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Chờ đợi những tấm gỗ, thân cây trôi theo dòng nước. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Theo người dân nơi đây, mỗi khi trời mưa lũ, nước suối dâng cao mang theo gỗ, củi nên không chỉ trẻ nhỏ mà có cả người lớn thường xuyên ra vớt củi về bán. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Mỗi khi phát hiện thấy một khúc củi trôi đến gần, các em không ngần ngại nhảy xuống dòng nước lũ, bơi, lặn ra giữa dòng để vớt bằng được, bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Dù nước sông chảy xiết, luôn rình rập hiểm nguy nhưng những đứa trẻ vẫn lao ra vớt củi. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Những khúc củi, tấm gỗ do bọn trẻ vớt được tập kết trên bờ. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Niềm vui của cậu bé khi vớt được một thân cây to. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Đứng trên bờ nhìn thấy có củi trôi sông, các cậu bé ngay lập tức thi nhau nhảy xuống để vớt dù nước chảy xiết. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Để vớt được thanh củi to trôi dưới sông có khi phải 3 đứa trẻ mới đưa được vào bờ. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Một cậu bé vớt được thanh củi to trôi dưới sông. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Một cậu bé vớt được thanh củi to trôi dưới sông. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Mặc cho nước ở suối Nậm Cô (Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) dâng cao, chảy xiết, nhiều người dân sinh sống hai bên suối vẫn mạo hiểm tính mạng liều mình xuống suối vớt củi về đun nấu.
Trận mưa lũ lịch sử ngày 11/10 đã gây thiệt hại nặng nề cho huyện vùng cao Trạm Tấu - Yên Bái. Đến nay, đã có 13 người chết và mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị sập...
Ngày 23/6, cháu Hoàng Thị Nhàn, 13 tuổi, ở Tuyên Quang, đi đánh cá cùng bà nội là bà Đào Thị Thầm, bị trượt chân ngã xuống sông Gâm và bị nước cuốn trôi.
Hai trận lũ nối tiếp nhau tàn phá diện tích lúa khiến người dân xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, gặp nhiều khó khăn trong cải tạo, phục hồi ruộng, tái gieo trồng, sản xuất nông nghiệp.
Theo người dân địa phương, mỗi khi trời mưa lũ, nước suối dâng cao mang theo gỗ, củi nên không chỉ trẻ nhỏ mà có cả người lớn thường xuyên ra vớt củi về bán.