HLV Myanmar ca ngợi U19 Việt Nam sau trận chung kết nghẹt thở

Huấn luyện viên Zerd Geise của U19 Myanmar đã đánh giá rất cao U19 Việt Nam sau thắng lợi 4-3 ở trận chung kết Cúp Hassanal Bolkial 2014 tối qua (23/8).
HLV Myanmar ca ngợi U19 Việt Nam sau trận chung kết nghẹt thở ảnh 1U19 Việt Nam một lần nữa lỡ hẹn với ngôi vương. (Ảnh: Brunei Times)

Huấn luyện viên Zerd Geise của U19 Myanmar đã đánh giá rất cao U19 Việt Nam sau thắng lợi 4-3 ở trận chung kết Cúp Hassanal Bolkial 2014 tối qua (23/8).

Mở đầu cuộc họp báo sau trận, chiến lược gia người Đức tin rằng các học trò của mình đã thắng xứng đáng: “Chúng tôi xứng đáng với thắng lợi 4-3 bởi chúng tôi đã kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội tốt hơn. Nhưng Việt Nam cũng tỏ ra rất nguy hiểm trong suốt trận đấu. Myanmar có mắc sai lầm nhưng chúng tôi ghi được nhiều hơn họ một bàn thắng.

Chúng tôi tới đây để chuẩn bị cho vòng chung kết giải U19 châu Á vào tháng Mười. Nhưng bất cứ lúc nào có mặt trên sân, chúng tôi đều muốn chiến thắng. Ý chí của toàn đội không muốn thất bại. Các cầu thủ đã lập công, đã tạo ra nhiều bàn thắng đẹp.”

Có hai cầu thủ đã chơi đặc biệt hay trong trận đấu tối qua là Myo Ko Tun của Myanmar và Tuấn Tài của U19 Việt Nam. Ông Geise khẳng định: “Đây là một trận chung kết tuyệt vời. Tôi phải nói rằng mình đánh giá cao đối thủ Việt Nam. Họ có những cá nhân kiệt xuất, nhưng chúng tôi cũng sở hữu những ngôi sao tương tự.

Tôi rất tôn trọng Việt Nam. Bạn có thể thấy màn trình diễn của họ. Đội tuyển của họ đã gắn bó với nhau rất lâu, họ hiểu mình phải làm gì với trái bóng. Tôi đã hiểu rằng mình sẽ phải ngăn chặn họ mà không được phạm lỗi. Tôi cũng không thấy các học trò của mình phạm lỗi quá nhiều trong tối nay.”

U19 Myanmar và U19 Việt Nam có thể sẽ gặp lại nhau ở vòng chung kết U19 châu Á tháng Mười tới. Myanmar chính là đội chủ nhà của giải đấu đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục