HP.HN bị "bức tử"

Hòa Phát Hà Nội bị "bức tử" trên đất Hải Phòng

"Cơn mưa thẻ" trong trận đấu giữa Vicem Hải Phòng và Hòa Phát Hà Nội đã ghi thêm một dấu ấn đen về công tác trọng tài Việt Nam.

Ba điểm có ý nghĩa lớn lao với đội bóng đất Cảng, song bóng đá Việt Nam lạighi thêm một dấu đen về công tác trọng tài.

Kết thúc trận đấu giữa đội Vicem Hải Phòng và Hòa Phát Hà Nội, người xemkhông còn nhớ trọng tài Trần Công Trọng rút ra bao nhiêu thẻ vàng, thẻ đỏ đốivới đội bóng Hòa Phát Hà Nội. Ông rút thẻ như để... “bức tử” đội bóng đến từ Thủđô.

“Lạm phát thẻ” là những gì người ta thấy ở trận đấu chiều nay (2/8) trên sânLạch Tray. Kể từ khi Hòa Phát Hà Nội gỡ hòa 1-1 ở đầu hiệp hai, người xem bắtđầu thấy những màn... lố bịch của ông trọng tài. Những pha va chạm 50-50 giữacầu thủ hai bên thì phần thua thiệt luôn thuộc về đội Hòa Phát Hà Nội và vịtrọng tài sẵn sàng rút thẻ vàng cảnh cáo đội khách.

Thậm chí cầu thủ của Hòa Phát Hà Nội nhanh chân chạy ra sân hòng mong cầu thủcủa đội chủ nhà đưa bóng vào sân cũng bị... thẻ vàng.

Hay chỉ trong vòng chưa đầy một phút, pha bóng vào hai chân cực kỳ nguy hiểm củaHữu Phước (Vicem Hải Phòng) đối với tiền đạo Hòa Phát Hà Nội thì bình an vô sự,nhưng pha vào bóng hai chân của Đình Hưng (Hòa Phát Hà Nội) lập tức phải nhậnthẻ đỏ rời sân. Hậu vệ Vicem Hải Phòng vô tư chơi rắn, cùi chỏ, đá chân khôngbóng... vẫn bình an.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Vicem Hải Phòng là một pha phối hợp đẹp mắtgiữa hai cầu thủ ngoại. Song ông Nguyễn Thành Vinh, huấn luyện viên của Hòa PhátHà Nội lại nhận định, cầu thủ Vicem Hải Phòng lao thẳng vào thủ môn, che mắt thủmôn thì làm sao thủ môn cản được bóng.

Chỉ sau khi tỷ số của trận đấu 2-1 nghiêng về đội chủ sân Lạch Tray, ông trọngtài này mới bắt đầu chú ý việc rút thẻ đối với Vicem Hải Phòng. Tuy nhiên, chiếcthẻ vàng thứ hai của Văn Nam (Vicem Hải Phòng) ở phút thứ 90 không thể khiếnngười xem coi ông là một trọng tài... công tâm vì kết quả có lợi cho đội chủ sâncơ bản đã an bài.

Ông Nguyễn Thành Vinh cho biết trọng tài đã làm đổ vỡ trận đấu. Trọng tài đã oép đội bóng ông trên cả quá mức và thể hiện rõ sự thiên vị đối với Vicem HảiPhòng. Sự thiên vị đã khiến ông phải buông lời “tức hộc máu mà chết.” Ông bứcxúc nói: ông trọng tài không có cái tâm của người cầm cân nảy mực. Nếu trọng tàicứ thiên vị trắng trợn thì không còn bóng đá nữa.

Ông Vinh cho rằng, bóng đá Việt Nam vẫn tồn tại vấn đề trên thì làm sao tiến bộđược. Sau trận đấu này, ông không muốn làm bóng đá nữa. Doanh nghiệp bỏ 60-70 tỷđồng ra là để chơi thứ bóng đá đẹp, nhưng với những gì diễn ra trên sân LạchTray thì ông sớm chia tay bóng đá để nghỉ ngơi tuổi già.

Còn huấn luyện viên Nguyễn Đình Hưng của Vicem Hải Phòng, cho rằng vấn đề trọngtài là muôn thủa và phải biết chấp nhận cuộc chơi. Ba điểm quá ý nghĩa với VicemHải Phòng trong cuộc đua trụ hàng V-league 2011./.

Văn Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục