Hoàng tử Anh chỉ trích báo chí xâm phạm riêng tư

Hoàng tử Anh Harry đã thể hiện sự "tức giận" với báo chí và đã cáo buộc các tờ báo vì đã xâm phạm đời sống riêng tư của anh.
Hoàng tử Anh Harry đã thể hiện sự "tức giận" với báo chí và đã cáo buộc các tờ báo vì đã đăng tải những "thông tin rác rưởi" và xâm phạm đời sống riêng tư của anh.

Harry đưa ra những lời bình luận trên ngay khi anh vừa hoàn tất đợt thực hiện nhiệm vụ ở Afghanistan trong ngày 21/1.

"Tôi đã tức giận, phẫn nộ trước việc người ta không phải chịu trách nhiệm những thứ hổ lốn họ viết ra," Harry nói với kênh truyền hình ITV News từ Afghanistan trong một bài phỏng vấn chỉ được phát sau khi anh đã rời vùng chiến sự.

Harry nói: "Cha tôi (Thái tử Charles) luôn nói rằng đừng đọc, mọi người cũng bảo đừng đọc vì các bài viết đó đều là rác rưởi. Tôi rất ngạc nhiên trước việc có rất nhiều người ở Anh đọc các bài viết đó."

Anh nói rằng công chúng "có lỗi do mua các tờ báo" có những bài viết kể trên, nhưng nói thêm rằng "chẳng ai sẽ thực sự tin vào những gì họ đã đọc và tôi chắc chắn sẽ không tin."

Harry cũng nói rằng việc anh không còn tin tưởng vào báo chí đã bắt nguồn từ thời mẹ anh qua đời vì đụng xe hồi năm 1997 ở Paris, sau khi bà bị các tay paparazi theo đuổi.

Hoàng tử Harry, người đứng thứ ba trong danh sách kế nhiệm ngai vàng ở Anh, đã chỉ trích các tờ báo vì "buộc" anh trai William và chị dâu Catherine phải tiết lộ tin họ đang mang bầu.

Anh cũng bác bỏ tin mình đã viết thư thăm hỏi Catherine khi đang làm nhiệm vụ ở Trại Bastion.

"Cái cách các tờ báo nghĩ rằng họ biết rõ về mối quan hệ giữa tôi và chị dâu thật đáng nể. Như thường lệ, họ đã luôn sai lầm," hoàng tử phàn nàn.

Theo Harry, một trong những điều tuyệt vời nhất mà anh có được khi phục vụ ở Afghanistan là "anh thoát khỏi mọi tờ báo ở quê nhà và báo chí là một trong những điểu tiêu cực thực sự của nước Anh."

Harry cũng nêu ra việc báo chí in một bức ảnh chụp anh khỏa thân ở Las Vegas không lâu trước khi tới Afghanistan nhận nhiệm vụ là một ví dụ cho thấy báo chí xâm phạm đời tư. "Tôi có thể đã khiến bản thân, gia đình và những người khác thất vọng. Nhưng sau rốt, tôi đã ở trong một khu vực riêng tư và như những người khác, tôi kỳ vọng sẽ có một khoảng riêng tư. Tôi không tin rằng mình còn có thứ gì đó giống như một cuộc sống riêng nữa," anh nói.

Harry đã có 20 tuần thực hiện nhiều chuyến bay ở tỉnh Helmand tại miền Nam Afghanistan trong vai trò phi công trực thăng vũ trang Apache.

Hoàng tử 28 tuổi nói rằng anh đã tiêu diệt một số chiến binh Hồi giáo và còn mô tả lại cuộc sống ở Trại Bastion, nơi anh ngủ trong lều và trong container vận tải.

Khi được hãng tin Press Association của Anh hỏi rằng liệu bản thân đã giết ai chưa, Harry đã trả lời: "Rồi, giống như nhiều người khác vậy."./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục