Joachim Loew tự hào về chiến tích của tuyển Đức

Huấn luyện viên Joachim Loew tỏ ra vui sướng về vị trí thứ ba World Cup của đội tuyển Đức sau chiến thắng nghẹt thở trước Uruguay.
Huấn luyện viên Joachim Loew của đội tuyển Đức đã rất vui sướng sau khi chứng kiến các cầu thủ Đức giành chiến thắng nghẹt thở trước Uruguay trong trận tranh ba tư World Cup 2010.

Dù được đánh giá cao hơn nhưng Đức phải đợi tới bàn thắng thứ ba của Kherida ở những phút cuối cùng của trận đấu mới có thể vượt qua Uruguay để giành vị trí thứ ba ở World Cup 2010.

Hãng AFP dẫn lời huấn luyện viên Loew phát biểu sau trận đấu cho hay: "Trong hiệp hai, chúng tôi đã có thời điểm phải lùi khá sâu đội hình. Tuy nhiên, đó cũng là lúc chúng tôi thể hiện tinh thần, cũng như khả năng tận dụng cơ hội để giành chiến thắng. Tôi cảm thấy hài lòng với chiến thắng này. Đội bóng xứng đáng với nó. Dẫu sao, chúng tôi đã làm đuợc nhiều điều mà cách đây tám hoặc chín tháng, ít có ai nghĩ tới."

Tiền vệ trung tâm Bastian Schweinsteiger, một trong những cầu thủ chơi khá ấn tượng ở giải đấu năm nay, tin rằng tuyển Đức sẽ còn tiến xa trong những giải đấu lớn sắp tới nhờ một dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng.

Cầu thủ đang khoác áo Bayern Munich đã khẳng định: "Tôi cảm thấy rất tự hào về những gì mà đội đã làm được. Chúng tôi cần phải hướng tới tương lai, chúng tôi có thể giành được nhiều thứ nữa."

Trong khi đó, dù thua nhưng huấn luyện viên Oscar Tabarez vẫn ca ngợi màn trình diễn của các cầu thủ Uruguay. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng những sai lầm cá nhân đã khiến đội bóng của Nam Mỹ phải trả giá trong trận đấu vừa qua với tuyển Đức.

Chiến lược gia của Uruguay đã cho rằng: "Chúng tôi và tuyển Đức đã chơi một trận quyết liệt và sòng phẳng vì đội nào cũng muốn giành vị trí thứ ba. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Chúng tôi đã mắc một số lỗi trong hiệp 2. Tuy vậy, với những gì đã thể hiện ở giải đấu này, Uruguay đã chứng minh cho mọi người thấy rằng chúng tôi có thể đương đầu với bất cứ đội bóng nào trên thế giới. Uruguay đã trở thành một trong những bất ngờ của World Cup năm nay."

Huấn luyện viên Oscar Tabarez cho biết: "Trước khi trận đấu diễn ra, tôi đã nhận được một bức thư điện tử với nội dung: "Cám ơn ông rất nhiều. Ông đã thay đổi hình ảnh của quốc gia." Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng đó chính là vẻ đẹp của thể thao."

Với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Uruguay, Forlan đang nuôi hy vọng chia sẻ danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở World Cup 2010 với Muller, Sneijder và Villa.

Phát biểu sau trận đấu, ngôi sao của Uruguay đã cho biết: "Lọt vào nhóm bốn đội mạnh nhất đã là một thành tựu với chúng tôi. Nếu có ai đó hỏi chúng tôi về mục tiêu này khi giải đấu mới diễn ra, có lẽ tôi sẽ không tin"./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục