Kiệt tác của Bernini "hư hại vĩnh viễn" vì cổ động viên bóng đá Hà Lan

Đài phun nước Barcaccia đã chịu những hư hại "nghiêm trọng," "vĩnh viễn" và "không thể nào sửa chữa được" sau khi bị một số cổ động viên quá khích Hà Lan phá phách.
Kiệt tác của Bernini "hư hại vĩnh viễn" vì cổ động viên bóng đá Hà Lan ảnh 1Đài phun nước Barcaccia bị các cổ động viên Hà Lan xả rác bừa bãi và gây hư hại ở nhiều chỗ. (Nguồn: La Repubblica)

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, đài phun nước nổi tiếng Barcaccia (Thuyền chìm), một kiệt tác của hai cha con nhà điêu khắc nổi tiếng thời kỳ nghệ thuật Baroque là Pietro và Gian Lorenzo Bernini đã chịu những hư hại "nghiêm trọng," "vĩnh viễn" và "không thể nào sửa chữa được" sau khi bị một số cổ động viên quá khích Hà Lan phá phách hôm 19/2.

Đó là khẳng định của Bộ Văn hóa và di sản Italy sau khi xem xét những hư hại mà nhóm cổ động viên này đã gây ra ở quảng trường Tây Ban Nha, trung tâm Rome, nơi đặt đài phun nước được hoàn thành vào năm 1629 và được coi là một trong những tác phẩm điêu khắc điển hình của nghệ thuật Baroque ở Italy.

Những hư hại này xảy ra vào chiều 19/2, khi hàng trăm cổ động viên của đội bóng Feyenoord, Hà Lan, say xỉn, gây rối và đánh lộn với cảnh sát chống bạo động Italy trước trận đấu của đội này với câu lạc bộ AS Roma của thủ đô Italy, trong khuôn khổ Europa League.

Theo Bộ văn hóa và di sản Italy, đài phun nước này đã bị vỡ và có khoảng 100 vết xước ở một số chỗ trên thân của nó. Ngoài ra, nhiều cổ động viên Hà Lan đã xả rác và vỏ lon bia và đài phun nước cũng như nhiều khu vực khác ở quảng trường có giá trị lịch sử và văn hóa được UNESCO công nhận là Di sản thế giới này.

Bên cạnh việc làm hại đến di tích này, một đêm trước đó, hàng trăm cổ động viên đến từ Hà Lan đã va chạm với cảnh sát ở Campo de' Fiori, một quảng trường nổi tiếng khác ở trung tâm Rome.

Gần 2.000 cảnh sát đã được huy động cho chiến dịch áp chế những nhóm quá khích này. Tuy nhiên, sự cố vẫn xảy ra, bất chấp việc gần 30 cổ động viên đã bị bắt. 13 cảnh sát đã bị thương trong các cuộc trấn áp này.

Các giới chức Italy đã bày tỏ sự phẫn nộ của mình trước sự cố mà họ cho là không thể nào tha thứ được này.

Thủ tướng Italy Matteo Renzi tuyên bố rằng, đội Feyenoord phải xin lỗi công khai thành phố Rome vì những gì mà cổ động viên của họ đã làm và yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra những kẻ đã làm hư hại đài phun nước để xét xử.

Đại sứ quán Hà Lan ở Italy khẳng định rằng, Hà Lan "sẽ làm tất cả để xác định những kẻ đã gây ra sự cố và buộc chúng phải trả tiền bồi thường cho những thiệt hại ở đài phun nước Barcaccia."

Tuy nhiên, người phát ngôn của sứ quán Hà Lan nói rằng, còn quá sớm để nói rằng, chính phủ Hà Lan sẽ không bồi thường cho các thiệt hại này.

Mặc dù vậy, một số công ty và ngân hàng lớn của Italy tuyên bố họ sẵn sàng đứng ra chi trả các khoản sửa chữa cho đài phun nước nổi tiếng này.

Trong khi đó, cơ quan bảo vệ môi trường và quyền tiêu dùng của Italy (Codacons) tuyên bố họ có thể sẽ đâm đơn kiện chính phủ Hà Lan, đòi bồi thường thiệt hại cho thủ đô Rome 2,8 tỷ euro.

Đài phun nước Barcaccia được đặt theo tên của một con tàu nhỏ đã bị nước cuốn vào quảng trường Tây Ban Nha, khi lũ tràn bờ sông Tiber ở Rome vào năm 1598.

Công trình được Giáo hoàng Urban VIII "đặt hàng" nhà điêu khắc Pietro Bernini thực hiện vào năm 1627, dưới chân của ngọn đồi có nhà thờ Trinita dei' Monti ở trung tâm Rome, nơi nhiều năm sau được kết nối với quảng trường có đài phun nước Barcaccia bằng các bậc thang Tây Ban Nha.

Đài phun nước Barcaccia là ví dụ kinh điển về một công trình kiến trúc thời Baroque, với đài phun nước trong hình dạng của một chiếc tàu chìm.

Barcaccia được trang trí bằng gia huy của Barberini, dòng họ của Giáo hoàng Urban VIII, và được coi là một trong những điểm đẹp nhất của trung tâm Rome./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục