Ngày 21/10, khoảng 500 người biểu tình đã xông vào khu vực quanh tòa nhàQuốc hội Libya để yêu cầu chấm dứt bạo lực tại Bani Walid, thành trì trước đâycủa Muammar Gaddafi và hiện đang bị dân quân từ thành phố đối địch pháo kích.
Nasser Ehdein, một người biểu tình, nói: "Chúng tôi ở đây để yêu cầu chínhphủ tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến bộ tộc đang xảy ra tại BaniWalid."
Trong khi đó cùng ngày, hàng trăm gia đình người Libya và các công nhânnước ngoài đã chạy trốn khỏi Bani Walid.
Phóng viên AFP cho biết đã có hàng chục xe hơi chở các gia đình lũ lượtrời khỏi thành phố này. Hàng chục công nhân nước ngoài, nhiều người là công dânAi Cập, đã chạy bộ về phía thủ đô Tripoli và được các xe quân đội cho đi nhờ.
[Con trai của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi bị sát hại]
Trong nhiều ngày qua, các dân quân (trong đó có nhiều người đến từ thànhphố Misrata và có liên kết với Bộ Quốc phòng) đã nã pháo vào Bani Walid, thànhphố tọa lạc trên đỉnh đồi với dân số khoảng 70.000 người.
Hãng thông tấn nhà nước LANA cho biết đã có ít nhất 22 người thiệt mạng vàkhoảng 200 người bị thương do giao tranh./.