“Mê cung cổ đại” không phải nằm ở Knossos?

Một nhóm nhà khảo cổ gần đây đã khẳng định mỏ đá bị lãng quên trên hòn đảo Crete, Hy Lạp mới chính là mê cung cổ đại (Labyrinth).
Một nhóm nhà khảo cổ gần đây đã khẳng định mỏ đá bị lãng quên trên hòn đảo Crete(Hy Lạp) mới chính là mê cung cổ đại (Labyrinth), nơi nhốt quái vật nửa ngườinửa bò Minotaur trong thần thoại Hy Lạp. Các nhà khảo cổ Anh và Hy Lạp đã thám hiểm mỏ đá nói trên trong mùa Hè qua. Họtin rằng di chỉ này, nằm gần thành phố Gortyn ở phía Nam của đảo Crete, mớichính là mê cung được nói đến trong thần thoại Hy Lạp, nếu quả thật có một mêcung như thế. Trước đây người ta vẫn cho rằng mê cung đó là cung điện Minoan tại di chỉKnossos, cách mỏ đá ở đảo Crete 20 dặm. Nhờ được tiếng có “mê cung cổ đại” màKnossos hàng năm đón khoảng 600.000 khách tham quan. Ai đến đây cũng được nghekể rằng Minotaur đã bị Vua Minos huyền thoại nhốt trong cung điện này. Theotruyện cổ Hy Lạp, Hoàng hậu Pasiphae ngủ với bò đực và đẻ ra Minotaur. Ông Nicholas Howarth, nhà nghiên cứu ở Đại học Oxford, người phụ trách nhóm khảocổ, nói rằng sở dĩ di chỉ Gortyn bị lãng quên trong câu chuyện về mê cung vì địadanh Knossos đã được gáncho là “mê cung cổ đại” từ rất lâu rồi. Mọi người đếnKnossos không chỉ để ngắm phế tích của một cung điện cổ được khai quật mà cònmuốn gắn kết nó với thế giới thần thoại Hy Lạp. Các hang đá gần Gortyn, được người địa phương gọi là Labyrinthos, có những đườnghầm dài 2,5 dặm đan xen với các căn phòng và ngõ cụt. Ngay từ thời Trung cổ, nơinày đã đón nhiều vị khách từ phương xa tới tìm hiểu về mê cung trong truyện cổHy Lạp. Nhưng kể từ khi di chỉ Knossos được phát hiện vào cuối thế kỷ 19 thì cáchang đá đó đã bị chìm vào quên lãng. Theo ông Howarth, hang Labyrinthos ở Gortyn tối om, gây cảm giác rùng rợn vàkhiến người ta rất dễ bị lạc, còn giả thuyết cho rằng cung điện ở Knossos là mêcung thì không đáng tin cậy. Ngoài Knossos và Gortyn, còn một quần thể hang độngkhác ở Skotino nằm trong đất liền của Hy Lạp cũng có khả năng là nơi tọa lạc củamê cung huyền thoại. Nhưng ông Andrew Shapland, người phụ trách Phòng Kỷ nguyên đồ đồng Hy Lạp tạiBảo tàng Anh ở London, không đồng tính với ý kiến của Howarth. Ông nói: “Knossoslà di chỉ có tính thuyết phục hơn vì nó được dựa theo truyền thuyết cổ xưa chứkhông phải truyền thuyết sau này do khách tham quan dựng nên. Hơn nữa, Knossos còn được đề cập trong tác phẩm của thi hào cổ đại Homer. Nếu mêcung đó có thật thì Knossos mới chính là nơi về sau Một mô hình mê cung đã đượcđưa vào thần thoại Hy Lạp”.
Labyrinthos trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là mê cung, mê lộ. Đầu tiên, đây vốn là một cái vườn rất rộng trên đảo Crete. Trong vườn có nhiều lối đi chằng chéo. Tại giao điểm của các lối đi thường có những cây cao hay lâu đài giống nhau khiến người ta dễ bị nhầm lẫn.

Về sau trên đảo này lại có một mê cung khác được xây nên với những bức tường và công trình kiến trúc giống hệt nhau. Những người lạc vào đó có thể sẽ không bao giờ tìm được lối ra.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chương trình nghệ thuật tại Lễ hội đền Đuổm. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Thái Nguyên: Chính thức khai hội đền Đuổm năm 2026

Lễ hội đền Đuổm năm 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa tâm linh đầu Xuân mà còn thể hiện sự gắn kết cộng đồng, tiếp nối mạch nguồn truyền thống, góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,