Một doanh nhân Bồ Đào Nha bị bắn chết ở Corsica

Ông Victor Ribeiro bị sát hại tại một trạm bơm xăng ở vùng Prunete-Cervione tuyệt đẹp, nằm tại phía Nam thành phố cảng Bastia.
Một doanh nhân Bồ Đào Nha có tên Victor Ribeiro đã bị bắn chết tại Corsica hôm 20/11, trở thành nạn nhân thứ 18 bị sát hại tại hòn đảo của Pháp trong năm nay, dù nhà chức trách đã tăng cường an ninh tại khu vực có tỉ lệ giết người cao nhất châu Âu này.

Ông Victor Ribeiro, 45 tuổi, bị sát hại tại một trạm bơm xăng ở vùng Prunete-Cervione tuyệt đẹp, nằm tại phía Nam thành phố cảng Bastia. Ông là một nhà thầu đang làm việc cho một số dự án xây dựng công trình công cộng.

Bộ trưởng Tư pháp Pháp Christiane Taubira đã bày tỏ sự "sửng sốt" của bà trước vụ giết người và cam kết sẽ "tái khôi phục sự ngự trị của luật pháp" tại hòn đảo nằm ở Địa Trung Hải.

Chính quyền nơi đây đã cam kết sẽ cung cấp thêm nguồn lực cho cảnh sát để trấn áp nạn rửa tiền, các mánh khóe làm tiền gian lận và cả những cuộc chiến ngày các chết chóc giữa những băng tội phạm địa phương.

Tuy nhiên tình hình rất phức tạp bởi nhiều khu vực ở Corsica vốn tham gia phong trào dân tộc chủ nghĩa và lâu nay đã phát động một đấu tranh vũ trang giành độc lập quy mô nhỏ tại hòn đảo, cũng đã dính líu tới tội phạm có tổ chức.

Nhiều nạn nhân của các vụ giết chóc gần đây đều đã là hoặc đang là các nhân vật quan trọng trong phong trào ly khai./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục