Người Hà Nội nhàn nhã trong chiều cuối năm của Đinh Dậu
Chiều 15/2/2018 (30 Tết), một chiều cuối năm ở Hà Nội thật đặc biệt, nhịp sống của người Thủ đô vốn vội vã nay trở nên nhàn nhã tận hưởng những giờ phút bình lặng hiếm có trong năm.
Quốc Khánh
Khu tập thể trên phố Giảng Võ treo cờ đón năm mới theo truyền thống. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Một gia đình trên phố Nguyễn Thái Học hóa vàng chuẩn bị đón năm mới 2018. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Công nhân Công ty Môi trường Đô thị miệt mài làm sạch đường phố cho nhân dân chào đón giao thừa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Một gia đình lên chuyến xe cuối cùng về quê đón Tết. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Cắt tóc chuẩn bị đón năm mới. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Một số người lao động cố làm việc để có thêm thu nhâp. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Dịch vụ rửa xe đông khách hơn thường ngày. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Những cây mía, cành hoa được chuẩn bị bán cho người dân mua lấy may sau giơ phút giao thừa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Một số người vẫn uống trà, nhâm nhi ly càphê chia sẻ với bạn bè những công việc năm cũ và chuẩn bị đón năm mới 2018. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Một đôi vợ chông vội vã mua cây đào về chơi Tết. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Nhịp sống hiện đại ngày nay tuy có bận rộn hơn, sung túc hơn thì truyền thống văn hóa ẩn sâu trong chiếc bánh chưng ngày Tết vẫn rất cần trao truyền lại cho mai sau.
Tại các làng biển của tỉnh Quảng Bình, hình ảnh cây nêu và tục dựng nêu ngày cuối năm vẫn luôn được những người con xứ cát gìn giữ, lưu truyền theo cách riêng rất và độc đáo.
Do không khí lạnh tiếp tục tác động nên đêm 15/2 (30 Tết) và sáng 16/2 (mùng 1 Tết), Bắc Bộ và Trung Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, không mưa và trời rét.