"Người không chân" Pistorius thừa nhận bắn chết bạn gái

Ngôi sao điền kinh khuyết tật Oscar Pistorius đã thừa nhận mình xuống tay giết bạn gái Reeva Steenkamp vào đúng ngày Valentine năm ngoái.
"Người không chân" Pistorius thừa nhận bắn chết bạn gái ảnh 1Oscar Pistorius tại tòa (Nguồn: EPA)

Ngôi sao điền kinh khuyết tật Oscar Pistorius đã thừa nhận mình xuống tay giết bạn gái Reeva Steenkamp vào đúng ngày Valentine năm ngoái, và kể lại trước tòa mình đã bắn cô như thế nào.

Vận động viên không chân người Nam Phi đã trở nên nổi tiếng toàn cầu khi tham gia các sự kiện Paralympic và Olympic, trước khi xuống vực sâu và đối mặt với án tù sau khi ra tay với người tình Steenkamp - vốn là một người mẫu 29 tuổi từng tốt nghiệp trường Luật.

Trong phiên tòa ngày 9/4, luật sư bào chữa cho Pistorius đã sử dụng luận điểm thân chủ của mình đã nghĩ mình bị kẻ lạ đột nhập vào nhà và dùng súng bắn chết hắn chứ không ngờ mình đã giết người tình bằng những phát đạn xuyên qua cửa nhà vệ sinh trong dinh thự của mình tại Pretoria.

Trong khi đó, công tố viên bảo vệ quyền lợi gia đình của Steenkamp lại cố chứng minh Pistorius là một kẻ nóng tính và thích chơi đùa với súng đạn.

Cố kìm lại cảm xúc để không òa khóc, Pistorius đã kể lại với chủ tọa về việc anh cố làm hồi tỉnh Steenkamp trong vô vọng, sau khi nhận ra cô đã trúng ba trong tổng số bốn phát súng mà anh đã bắn. “Tôi đã thử xem cô ấy còn thở không và cô ấy đã không còn. Tôi có thể cảm thấy được máu cô ấy chảy vào người tôi," Pistorius kể.

Theo bản giám định pháp y thì Steenkamp đã tử vong do trúng một phát đạn vào đầu. Sau khi nghe tiếng súng nổ, hàng xóm của Pistorius đã cố sơ cứu cho nạn nhân trước khi xe cứu thương có mặt.

Dù cho Pistorius là người đưa Steenkamp xuống nhà song anh cho biết rằng mình nhận ra Steenkamp đã chết khi đó. “Các nhân viên cứu thương đã tới hiện trường. Họ đề nghị có khoảng trống để làm việc, do vậy tôi đã tránh ra. Reeva đã qua đời khi tôi còn bế cô ấy, trước khi xe cứu thương có mặt, vì thế tôi biết chắc họ không thể làm gì thêm để giúp cô ấy.”

Không có nhân chứng nào khác, nhiệm vụ của công tố viên Gerrie Nel là tìm ra các lỗ hổng trong lời khai của Pistorius.

Ông mở đầu bằng cách hỏi Pistorius về danh tiếng quốc tế cũng như sự mộ đạo Thiên chúa của anh, trước khi xoáy trở lại vào đêm 14/2 bi kịch.

Nel:

''Anh đã từng là một hình mẫu cho những vận động viên và người khuyết tật trên toàn cầu?''

Pistorius: ''Tôi nghĩ rằng tôi từng là một người như vậy thưa Quý tòa. Tôi đã phạm phải sai lầm.''

Nel: ''Anh đã tước đi một mạng người.''

Pistorius: ''Tôi đã mắc một sai lầm. Đó là lấy đi mạng sống của Reeva.''

Nel: ''Anh đã giết cô ấy. Anh đã bắn và giết cô ấy. Anh không chịu nhận trách nhiệm cho việc này ư? Anh có biết ‘chặn zombie’ là cái gì không?''

Pistorius: ''Không.''

Sau đó, một đoạn video được phát tại tòa. Video trên được thu lại từ đài Sky News của Anh, trong đó có cảnh Pistorius dùng một khẩu súng và khai hỏa vào một quả dưa hấu. Sau khi bắn vỡ quả dưa hấu, một giọng đàn ông giống như của Pistorius tuyên bố: “Nó mềm hơn não rất nhiều, nhưng phát súng đó sẽ đủ để ‘chặn zombie’.”

Pistorius thừa nhận rằng đó là giọng của anh và Nel ngay lập tức tận dụng cơ hội để hỏi tại sao Pistorius lại muốn thấy quả dưa hấu nổ tung: “Anh biết điều tương tự đã xảy ra với đầu của Reeva. Tôi sẽ cho anh xem." Sau đó, công tố viên này đã đưa ra các bức ảnh pháp y chụp đầu của nạn nhân, cho thấy phần cạnh và sau gáy của cô nát vụn và hòa trộn giữa máu và não.

“Hãy nhận trách nhiệm về những gì mình đã làm đi,” Nel kết luận và khiến Pistorius vùi mặt vào hai lòng bàn tay, khóc nức nở cho biết rằng mình sẽ nhận trách nhiệm “nhưng sẽ không nhìn.”

Phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới. Tại Nam Phi, luật pháp không cần tới sự trợ giúp của bồi thẩm đoàn và số phận của Pistorius sẽ được định đoạt bởi quan tòa Thokozile Masipa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục