Người Việt tại Malaysia gìn giữ phong vị Tết cổ truyền

Không có điều kiện về nước đoàn tụ trong dịp Tết Nguyên đán, nhưng không vì thế mà việc chuẩn bị đón Xuân của người Việt tại Malaysia lại kém rộn ràng và thiếu đi phong vị truyền thống.
Người Việt tại Malaysia gìn giữ phong vị Tết cổ truyền ảnh 1Cháu Nguyễn Như Phú (áo trắng, thứ tư từ trái sang) hoàn thành chiếc bánh chưng tự gói đầu tiên. (Ảnh: Hà Ngọc-Hoàng Nhương/Vietnam+)

Không có điều kiện về nước đoàn tụ cùng đại gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi này, nhưng không vì thế mà việc chuẩn bị đón Xuân của người Việt tại Malaysia lại kém rộn ràng và thiếu đi phong vị truyền thống.

Năm nay là năm đầu tiên chị Nguyễn Thúy Hiền, 44 tuổi, cùng gia đình ăn Tết tại Malaysia. Sau khi các con được nghỉ lễ, chị Hiền đã dẫn các con đi chợ của người Hoa ở Kuala Lumpur để sắm sửa.

[Mâm cỗ Tết truyền thống ngày càng phong phú và đa dạng hơn]

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Malaysia, chị Hiền cho biết: “Cũng như các gia đình người Việt khác, tôi muốn các cháu biết được Tết cổ quyền quan trọng như thế nào đối với người Việt Nam cũng như khi Tết đến, cần chuẩn bị những gì. Thật may mắn, người Hoa cũng ăn Tết Nguyên đán và có sẵn nhiều gia vị người Việt Nam hay sử dụng, cho nên, việc đi chợ Tết cũng dễ dàng hơn và cũng đỡ nhớ nhà hơn.”

Năm nay, gia đình chị Hiền cùng một số gia đình người Việt khác ăn Tết ở Malaysia tổ chức gói bánh chưng. Gạo, đỗ, lá dong nhờ người thân gửi từ Việt Nam sang. Từ sáng sớm mùng 3/2 (tức 29 tháng Chạp), mọi người đã quần tụ để chuẩn bị cho nồi bánh chưng.

Người Việt tại Malaysia gìn giữ phong vị Tết cổ truyền ảnh 2Chị Hiền kể chuyện cho các cháu bên nồi bánh chưng. (Ảnh: Hà Ngọc-Hoàng Nhương/Vietnam+)

Cầm chiếc bánh chưng đầu tiên tự gói, cháu Nguyễn Như Phú, 15 tuổi, con chị Hiền hồi hởi: “Cháu rất vui vì đây là chiếc bánh chưng đầu tiên mà cháu tự tay gói. Chúng cháu cảm ơn các bố các mẹ đã cố gắng tạo điều kiện để chúng cháu hiểu hơn về cái Tết của người Việt Nam, về truyền thống của người Việt Nam, nhất là sự sum vầy, tưởng nhớ về với nguồn cội, tổ tiên mỗi dịp Tết đến Xuân về.”

Khi ngọn lửa bén nồi bánh chưng bập bùng, chị Hiền bắt đầu kể cho bọn trẻ truyền thuyết Lang Liêu và bánh chưng bánh dầy, thần thoại Sơn Tinh-Thủy Tinh... Và cứ thế, mọi người vừa trông bánh, vừa trò chuyện râm ran, vừa thổi vừa ăn những củ khoai lang vùi trong than hồng nóng hổi. Nỗi nhớ quê hương đất nước cũng phần nào nguôi ngoai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trận đấu bóng đá khai mạc giải Đấu trường thể thao VNYA 2026. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Lan tỏa tinh thần thanh niên Việt Nam tại Singapore

Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore mong muốn tạo sân chơi cho cộng đồng học sinh, sinh viên Việt Nam cũng như các bạn bè quốc tế tại Singapore để giao lưu, tăng cường sự đoàn kết thông qua thể thao.

Hàng triệu kiều bào ở khắp năm châu hướng về ngày bầu cử 15/3. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sức mạnh của niềm tin và trách nhiệm công dân

Sự đồng lòng của kiều bào cho thấy niềm tin của nhân dân vào cuộc bầu cử không phải là điều trừu tượng, mà được xây dựng từ những thành tựu phát triển thực tế của đất nước trong những năm qua.

Tiết mục nghệ thuật ca ngợi tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Lan tỏa văn hóa Việt Nam tại Lào qua tà áo dài

Tại Lào, tối 9/3 đã diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam, qua đó góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam và tăng cường tình đoàn kết Việt-Lào.