Nhóm họa sỹ G39 bày 'tiệc nghệ thuật' cùng công chúng đón Trung Thu

Triển lãm quy tụ các tác phẩm của 6 họa sỹ bao gồm Hoàng Phương Liên, Phương Bình, Nguyễn Hồng Phương, Phạm Trần Quân, Nguyễn Quốc Thắng và Lê Thiết Cương.
Một góc triển lãm Thu 6.0 (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Một góc triển lãm Thu 6.0 (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Nhân dịp Tết Trung Thu 2022, họa sỹ Lê Thiết Cương cùng các nghệ sỹ thân thiết tổ chức triển lãm nghệ thuật mang tên “Thu 6.0” trưng bày các tác phẩm tranh với chủ đề về mùa Thu và Tết Trung Thu.

Triển lãm quy tụ các tác phẩm của 6 họa sỹ bao gồm: Hoàng Phương Liên, Phương Bình, Nguyễn Hồng Phương, Phạm Trần Quân, Nguyễn Quốc Thắng và Lê Thiết Cương.

Công chúng sẽ được thưởng lãm những bức tranh nhiều màu sắc vẽ trên giấy báo cũ của Nguyễn Quốc Thắng mô tả những đám rước đèn tưng bừng, những bình hoa rực rỡ trên tranh sơn dầu của Hồng Phương, tranh nude của Phương Bình, những chiếc mặt nạ giấy bồi của Hoàng Phương Liên trong khi Lê Thiết Cương mang đến triển lãm bức tranh mang phong cách tối giản đặc trưng, tái hiện đám rước đèn đêm Trăng...

[Nhóm họa sỹ G39 tái ngộ công chúng bằng loạt tranh vẽ gà]

Theo thông lệ hàng năm, triển lãm của các họa sỹ vào dịp này cũng có sự tham gia của các cháu thiếu nhi với những tác phẩm bao gồm cả tranh và mặt nạ.

Nhóm họa sỹ G39 bày 'tiệc nghệ thuật' cùng công chúng đón Trung Thu ảnh 1Triển lãm do họa sỹ Lê Thiết Cương khởi xướng và giám tuyển. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ về triển lãm, họa sỹ Lê Thiết Cương cho biết: “Tết Trung Thu không chỉ của trẻ em. Với người lớn, Trung Thu còn là tết của sự hội ngộ, đoàn viên.”

Giải thích ý nghĩa tên triển lãm, ông Cương cho biết 6.0 tượng trưng cho số lượng nghệ sỹ tham gia đồng thời cũng là đánh dấu tuổi 60 của cá nhân ông.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, họa sỹ Phạm Trần Quân cho hay anh có 3 bức tranh “góp vui” với triển lãm. Tất cả đều phảng phất mùa Thu và phố Hà Nội, hai đề tài mà họa sỹ có cảm hứng nhiều nhất.

“Triển lãm là hoạt động thường niên của nhóm G39 (do họa sỹ Lê Thiết Cương sáng lập). Năm nay cũng vậy, chỉ khác là chúng tôi tổ chức ở một câu lạc bộ trên khu phố cổ và kết hợp với âm nhạc. Khi chọn địa điểm này, chúng tôi xác định mang hội hoạ đến gần công chúng hơn, tạo trải nghiệm mới mẻ hơn so với trưng bày tại các bảo tàng hay gallery,” họa sỹ Phạm Trần Quân nói.

"Thu 6.0" không chỉ là một triển lãm mà còn là cuộc đối thoại giữa hội họa và âm nhạc. Vào buổi tối, công chúng yêu nghệ thuật còn được thưởng thức những tác phẩm âm nhạc thuộc thể loại classic rock, rock ballad và jazz với sự tham gia của các ban nhạc quen thuộc với công chúng như Ngựa Hoang, Đại Bàng Trắng, Free Birds…

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 16/9 tại Purple Blues Bar, 35 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

Một số tác phẩm trong triển lãm:

Nhóm họa sỹ G39 bày 'tiệc nghệ thuật' cùng công chúng đón Trung Thu ảnh 2Triển lãm gồm tranh và mặt nạ. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Nhóm họa sỹ G39 bày 'tiệc nghệ thuật' cùng công chúng đón Trung Thu ảnh 3Tác phẩm của Hoàng Phương Liên. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Nhóm họa sỹ G39 bày 'tiệc nghệ thuật' cùng công chúng đón Trung Thu ảnh 4Tranh của họa sỹ Lê Thiết Cương. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Nhóm họa sỹ G39 bày 'tiệc nghệ thuật' cùng công chúng đón Trung Thu ảnh 5Tranh của họa sỹ Nguyễn Hồng Phương. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Nhóm họa sỹ G39 bày 'tiệc nghệ thuật' cùng công chúng đón Trung Thu ảnh 6Tranh 'Trung Thu' của họa sỹ Nguyễn Quốc Thắng. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Nhóm họa sỹ G39 bày 'tiệc nghệ thuật' cùng công chúng đón Trung Thu ảnh 7Tác phẩm của Phạm Trần Quân. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Nhóm họa sỹ G39 bày 'tiệc nghệ thuật' cùng công chúng đón Trung Thu ảnh 8Tác phẩm 'Sáng mùa Thu' của Phương Bình. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục