Những bộ phim không nên bỏ lỡ dịp Valentine và Tết Nguyên đán

Có rất nhiều bộ phim hay được công chiếu trong dịp Valentine năm nay, như "Năm mươi sắc thái Tự do," "Lady Bird," "Thầy ơi... Em yêu anh," "Bóng ma sợi chỉ"...
Những bộ phim không nên bỏ lỡ dịp Valentine và Tết Nguyên đán ảnh 1Cảnh trong phim 'Năm mươi sắc thái Tự do'

Dịp Valentine năm nay gần như trùng với Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Có rất nhiều bộ phim hay được công chiếu trong dịp này.

"Năm mươi sắc thái Tự do” (tựa gốc: Fifty Shades Freed)

Khởi chiếu: 14/2.

Nối tiếp sự thành công của hai phần phim đầu tiên với doanh thu gần 1 tỷ USD, phần 3 sẽ bắt đầu với cuộc sống vợ chồng đầy viên mãn của tỷ phú Christian Grey (Jamie Dornan) và Anastasia Steele (Dakota Johnson) với những tòa biệt thự sang trọng và du lịch xa hoa. Và giữa khung cảnh thơ mộng không thể thiếu loạt cảnh nóng mãnh liệt và có phần bạo dạn hơn.

Song cám dỗ và sự hận thù đã không buông tha cả hai, khi xuất hiện hàng loạt nhân vật mới có thể phá vỡ hạnh phúc của hai người. Đó là cô nàng kiến trúc sư tóc vàng lả lơi Gia Matteo (Arielle Kebbel), sự trở lại của Jack Hyde (Eric Johnson) - người sếp cũ đang nung nấu ý định trả thù gia đình Grey, và “tình cũ của Christian” Elena Lincoln (Kim Basinger). Họ sẽ mang đến nhiều tình huống kịch tính và nảy lửa.

Ngoài sự trở lại của cặp đôi nổi bật trên màn ảnh rộng Jamie Dornan-Dakota Johnson, bộ phim còn quy tụ những gương mặt đang được yêu thích như diễn viên-người mẫu Arielle Kebbel, "họa mi Xứ sở Sương mù" Ora Rita, nam tài tử Eric Johnson, và đặc biệt nữ chủ nhân của giải Oscar Kim Basinger.

"Lady Bird: Tuổi nổi loạn" (tựa gốc: Lady Bird)

Khởi chiếu: 23/2.

Bộ phim đầu tay của nữ đạo diễn Greta Gerwig vừa giành 2 giải Quả Cầu Vàng “Phim điện ảnh xuất sắc nhất” (thể loại hài hước-ca vũ nhạc và “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” cho Saoirse Ronan.

Hiện "Lady Bird" còn nhận 5 đề cử của giải Oscar 2018: Phim xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất.

Lấy bối cảnh vào năm 2002, "Lady Bird" là câu chuyện về Christine McPherson (Saoirse Ronan) ở tuổi mới lớn. Vốn là cô gái cá tính mạnh mẽ, cô luôn khát khao muốn thoát khỏi vùng đất buồn tẻ để đến New York theo đuổi giác mơ tự do. Cô thích tự gọi mình là Lady Bird.

Lady Bird ngập tràn những dung dị của tuổi mới lớn, những va chạm trong mối quan hệ giữa người mẹ làm y tá và con gái. Bộ phim còn đem đến rất nhiều bài học về gia đình, tình yêu và những khắc khoải, những vấp ngã trong những ngày hành trang đầu tiên của mỗi người khi vào đời.

“Thầy ơi... Em yêu anh” (tựa gốc phim Nhật Bản "Sensei... I Love You")

Khởi chiếu 12/2/2018. Hibiki Shimada, một cô học sinh trung học 17 tuổi và chưa từng một lần yêu ai. Duyên tiền định, Hibiki gặp phải Kôsaku Itô - giáo viên lịch sử điển trai, mang trong mình trái tim ấm áp.

Ngày qua ngày, Hibiki đem lòng yêu Kôsaku, tình yêu giúp cô trưởng thành hơn, nhưng nó cũng khiến cô sớm nhận ra rằng thế giới của người trưởng thành thật quá phức tạp.

Một hôm, Hibiki liều mình đến tỏ tình với người thầy của mình. Liệu cô bé có thành công chinh phục được người trong mộng hay nhận lại sự từ chối phũ phàng?

"Bóng ma sợi chỉ” (tựa gốc “Phantom Thread”)

Khởi chiếu: 23/2.

Bộ phim đánh dấu sự hợp tác trở lại ngoạn mục của hai tượng đài Hollywood vĩ đại: đạo diễn tài hoa Paul Thomas Anderson và huyền thoại Daniel Day-Lewis - chủ nhân của 3 tượng vàng Oscar. Đây là bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp điện ảnh của Daniel Day-Lewis.

Bộ phim là câu chuyện đầy ám ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của nhà thiết kế lỗi lạc Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis), người đã sáng lập nên một đế chế thời trang tại Anh.

Những bộ phim không nên bỏ lỡ dịp Valentine và Tết Nguyên đán ảnh 2Cảnh trong phim

Là một thương hiệu xa xỉ, đại diện cho sự đẳng cấp, Reynolds luôn được vây quanh bởi những minh tinh màn bạc, ngôi sao nổi tiếng, thậm chí cả những giai nhân giàu có bậc nhất trong giới quý tộc thời bấy giờ.

Tuy nhiên, phải đến một ngày, trái tim của nhà thiết kế đa tình ấy mới thật sự bắt đầu “loạn nhịp” khi chạm mặt Alma (Vicky Krieps), một cô gái trẻ tuổi với dáng vẻ tự tin và luôn tràn đầy sức sống.

“Xin chào, cậu em khác người!” (tựa "Keys to the Heart")

Khởi chiếu: 9/2.

Bộ phim hài tình cảm gia đình của ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc Lee Buyng-hun, ra mắt tại Hàn Quốc ngày 15/1/2018 và đã đứng đầu phòng vé nơi đây 3 tuần liên tiếp.

Bộ phim là câu chuyện về hai anh em Jo-ha (Lee Buyng-hun) và Jin-tae (Park Jung-min) với những khác biệt tưởng như không thể dung hòa.

Jo-ha là võ sỹ quyền Anh hết thời, không nhà, không gia đình. Trong khi đó, cậu em cùng mẹ khác cha mà anh gặp lại sau 17 năm là Jin-tae lại mắc chứng tự kỷ, được sống trong yêu thương của mẹ, thích chơi piano, và có khả năng đàn tuyệt vời.

Hai con người của hai thế giới ngược chiều ấy, đã gặp nhau và viết tiếp nên một câu chuyện trọn vẹn cho chính mình! Một Jo-ha cục cằn, dần trở thành người đàn ông có trái tim nóng và biết yêu thương. Còn Jin-tae, chàng trai luôn sống trong vòng tay của mẹ, nhờ có sự cứng rắn và chỉ dạy của anh trai đã sống được với giấc mơ âm nhạc, kiếm ra những đồng tiền đầu tiên.

Bộ phim gửi đi thông điệp giản dị, sâu sắc rằng khác biệt chưa bao giờ là rào cản yêu thương.

Quả tim thép” (tựa gốc “Bleeding Steel”)

Khởi chiếu: 9/2.

Đây là bộ phim hành động viễn tưởng đầu tiên trong sự nghiệp của vua Kungfu Thành Long. Thành Long vào vai đặc cảnh Trung Quốc Lâm Đông nhận nhiệm vụ bảo vệ nhà khoa học tài ba James khỏi sự săn lùng của ác nhân Devil.

Trước khi qua đời, James tiết lộ ông để lại toàn bộ di sản khoa học của ông trong cơ thể một cô gái. Lâm Đông cảm thấy một liên hệ đặc biệt giữa anh và cô gái này. Cùng lúc đó ác nhân tung kế hoạch ghê gớm nhất để trở thành siêu chiến binh sinh học bất tử.

"Quả tim thép" tràn ngập những pha hành động, kỹ xảo đẹp mắt cùng với sư góp mặt của dàn diễn viên: Thành Long (Hong Kong, Trung Quốc), La Chí Tưởng, Âu Dương Na Na (Đài Loan, Trung Quốc), Tess Haubrich, Callan Mulvey (Australia) và ngôi sao võ thuật người Australia gốc Việt Maria Trần.

Trailer​ phim:

“Ngôi làng tiền sử” (“Early Man”)

Khởi chiếu: 16/2 (mùng 1 Tết).

Đây là bộ phim hoạt hình của đạo diễn Nick Park - người đã từng 4 lần nhận giải thưởng Oscar. Bộ phim sẽ đưa khán giả vào một hành trình phiêu lưu kỳ thú, về với bộ tộc của anh chàng Dug thời kỳ sơ khai của nhân loại.

Một ngày nọ, thung lũng bị xâm chiếm bởi Thời Kỳ Đồ Đồng (Bronze Age). Và thế là Dug cùng bộ tộc của mình phải vượt qua mọi thử thách để bảo vệ thung lũng.

Đây là một bộ phim hài hước và mang nhiều ý nghĩa.

“Thỏ Peter” (“Peter Rabbit”)

Khởi chiếu: 16/2 (mùng 1 Tết).

Khi khu đất mà chú thỏ Peter nghĩ là thuộc về mình bị tay chủ vườn Mc Gregor chiếm đoạt, chú và đồng bọn đã phát động cuộc chiến vừa khốc liệt vừa hài hước chống lại gã nhân loại khó tính. Không còn gói gọn ở vùng quê, chiến tranh thậm chí lan tới London phồn hoa đô hội. Thỏ Peter láu lỉnh và Mc Gregor thông minh, ai sẽ giành phần thắng cuối cùng?

Peter Rabbit được chuyển thể từ bộ truyện thiếu nhi kinh điển “The tale of Peter Rabbit” của nhà văn Beatrix Potter, kể về một chú thỏ cứng đầu cố gắng lẻn vào vườn rau của bác nông dân.

Giờ đây, câu chuyện cổ sẽ được thổi bùng hơi thở hiện đại và đem đến cho người xem những trải nghiệm hoàn toàn mới. Đây cũng là bộ phim hoạt hình chủ đề động vật thứ hai của Sony Animation sau Open Season.

Trailer phim:

Truy lùng quái yêu 2 (“Monster Hunt 2”)

Khởi chiếu: 16/2 (mùng 1 Tết).

Phần 2 của tác phẩm sẽ tiếp tục theo chân của chàng trai Thiên Âm (do Tỉnh Bách Nhiên đóng) và Tiểu Lam (Bạch Bách Hà đóng) trong cuộc phiêu lưu mới - hành trình đi tìm người cha và thân thế bí ẩn của Thiên Âm. Tuy nhiên cùng lúc đó, tiểu quái yêu củ cải Hồ Ba trở lại thôn Vĩnh Ninh và bị Ma vương truy sát, giang hồ một lần nữa lại dậy sóng vì hậu duệ hoàng tộc yêu giới.

Trong hành trình mới này, Hồ Ba sẽ đồng hành cùng với người bạn mới là Bổn Bổn. Cặp đôi nhân vật dễ thương đốn tim khán giả này hứa hẹn sẽ mang đến một hành trình mới ly kì nhưng không kém phần vui nhộn.

Trailer phim:

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục