
Năm 1955: Được nhận nuôi Nhà sáng lập của Apple sinh ngày 24 tháng 2 năm 1955 tạiSan Francisco, có tên đầy đủ là Steven Paul Jobs. Không lâu sau đó,Steve Jobs đã được Paul và Clara Jobs nhận nuôi. Bức ảnh này chính là nơi mà Steve Jobs đã trải qua cả thời thơấu, garage để xe bên cạnh ngôi nhà chính là nơi chiếc máy tính Macintoshđầu tiên được ra đời. Bố mẹ đẻ của Steve Jobs vẫn chưa chínhthức là vợ chồng, họ vẫn là một cặp nghiên cứu sinh. Sau khi bỏ rơi Steve Jobskhông lâu, họ đã kết hôn và sinh hạ một người con gái, em gái ruột của SteveJobs, và sau này cô đã trở thành nhà tiểu thuyết nổi tiếng của Mỹ MonaSimpson.

Năm 1972: Bỏ học
Những người quen của Steve Jobs đều biết, ngay sau khivào trường cao đẳng được 1 học kỳ, ông đã bỏ học. Sau khi rời khỏi ghế nhà trường, ôngđã đến Ấn Độ để tìm kiếm sự giác ngộ của tâm linh và học những người địa phươngnhững kiến thức về Phật giáo. Sau khi trở về Mỹ, ông đã trở thành một tín đồ củaphật giáo, ông đã tự cạo sạch tóc của mình.
Đó là quãng thời gian sống mù quáng của Steve Jobs, thậm chíông còn thử cả nhiều loại thuốc an thần. Năm 2005, phóng viên JohnMarkoff của tờ New York Times đã dẫn lời của Steve Jobs vềquãng thời gian sử dụng những loại thuốc đó "đó là một trong vài việc quan trọngcủa cuộc đời tôi" trong cuốn sách "What the Dormouse Said."
Bức ảnh này được chụp năm 1977 khi Steve Jobs sáng lập raApple.

Năm 1978: Con gái
Cũng giống như người cha đẻ của ông, Steve Jobs cũng cócon khi chưa kết hôn. Năm 1978, bạn gái của Steve Jobs, họa sỹ ChrisannBrennan đã sinh một cô con gái. Lúc đó, Steve Jobs đã từchối thừa nhận đứa bé. Bởi vậy, Chrisann Brennan đành phải nuôi con mộtmình, cuộc sống khó khăn khiến Chrisann Brennan phải nhờ đến cả những chế độphúc lợi để sống qua ngày.
Tuy nhiên, Steve Jobs cuối cùng cũng đã thừa nhận cô con gáimang cái tên Lisa Brennan-Jobs. Năm 2000, sau khi tốt nghiệp đại họcHarvard, Lisa đã trở thành một nhà văn.

1981-1982: "Nữ hoàng nhạc folk" Joan Baez
Trong một cuốn sách không phát hành chính thức nói về SteveJobs "The Second Coming of Steve Jobs," tác giả Alan Deutschman tiết lộSteve Jobs đã từng hẹn hò với "nữ hoàng dân gian" Joan Baez.
Tuy nhiên, Steve Jobs chưa từng thừa nhận mối quan hệ vớiBaez. Trong một cuốn sách khác có tên "iCon:Steve Jobs," tác giả đã viếtrất có thể Steve Jobs đã kết hôn với Baez. Trong cuốn sáchnày từng viết: "Nghĩ đến vấn đề tuổi tác nên họ đã quyết định không sinh con."

Năm 1982: Chung cư
Năm 1982, Steve Jobs đã mua một căn chung cư tại NewYork. Hàng xóm của ông đều là những ngôi sao nổi tiếng như Demi Moore hay vị đạo diễn lừng danh Steven Spielberg và diễn viên Steve Martin.
Có nhiều nguồn tin nói rằng, Steve Jobs đã bỏ ra rất nhiềuthời gian để sửa sang căn hộ này nhưng chưa từng thấy ông ở đó bao giờ. Cuốicùng, ông đã bán căn hộ này cho ca sỹ Bono của nhóm U2.

Năm 1991: Tình yêu và hôn nhân
Ngày 18/3/1991, Steve Jobs và Laurene Powell đã tổchức hôn lễ tại khách sạn Ahwahnee, Mỹ. Điều thú vị là chủ hôn không phải là mộtnhân vật nổi tiếng nào khác mà lại chính là một hòa thượng bình thường.
Bức ảnh dưới được chụp vào tháng 11/2005. Hai người đã có ba người con ReedPaul, Erin Sienna và Eve.

Năm 2004: Ung thư
Tháng 7/2004, Steve Jobs đã phẫu thuật ung thư tuyếntụy. Trong giai đoạn đó, Tim Cook đã thay thế Jobs để giải quyết mọi côngviệc lớn của Apple.
Sau 2 tháng chữa trị, Jobs đã trở lại Apple.
Bức ảnh này được chụp vào ngày 28/6/2004 khi Jobs tham dự hội nghị WWDCtại San Francisco.

Năm 2008: Mô hình kinh doanh
Khi trả lời trên tạp chí "60s" về mô hình kinh doanh, Jobs đã nói rằng:"Mô hình kinh doanh của tôi chính là The Beatles, nhóm này gồm có 4 thành viênhỗ trợ nhau, khác phục điểm yếu cho nhau. Cái mà tôi cần nói chính là sức mạnhcủa một tập thể sẽ vượt qua một người, bất kỳ thành công nào đến từ kinh doanhđều không thể xuất phát từ cá nhân. Đó là kết quả của tập thể."

Năm 2011: Người đàn ông mặc áo đen
Trong 10 năm qua, thậm chí là nhiều hơn, Steve Jobs đều mặc một chiếc áo đenkhi xuất hiện trước công chúng cùng quần bò Levi’s501 vàđôi giày thể thao New Balance.
Bộ "đồng phục" này đã trở thành chủ đề bàn luận của rất nhiều diễn đàn. Nhiềungười nói rằng, ngày nào cũng mặc như vậy Jobs sẽ bớt đi về mối lo về việc chọnlựa quần áo. Điều này đã trở thành thương hiệu riêng của Jobs.
Có người còn nói đùa rằng: Jobs luôn mặc áo thun đen bởi áo vest cùng sơ mi cóquá nhiều cúc.
