“Nói” với nhau bằng thư tay trong suốt 11 năm

Một gia đình ở Ai Cập đã dùng giấy và bút chì để liên lạc với nhau trong suốt 11 năm chỉ vì trong nhà họ có gắn thiết bị nghe trộm.
Các thành viên của một gia đình ở Ai Cập đã dùng giấy và bút chì để liên lạc với nhau trong suốt 11 năm sau khi ông Muhammad, chủ gia đình này tìm thấy một thiết bị nghe trộm trong phòng mình và ông biết rằng việc làm đó không ai khác chính là của người vợ đầu của mình.

Sau khi phát hiện ra điều đó ông Muhammad chuyển sang một căn phòng mới nhưng những thiết bị nghe trộm đó vẫn “đeo bám” theo ông và thế là gia đình này quyết định liên lạc với nhau bằng cách viết thư. Chính vì vậy mà cô con gái 6 tuổi của họ đã phải học viết từ sớm.

Sau 11 năm họ cảm thấy quá mệt mỏi với việc trao đổi với nhau bằng thư từ và ngay sau khi người vợ cũ của ông Muhammad chết đi họ đã nhờ các chuyên gia tìm thiết bị đó.

Tuy nhiên, gia đình này đã vô cùng sốc khi biết rằng sự đề phòng của họ đã trở nên quá vô ích khi chiếc máy nghe trộm đó chỉ là đồ rởm và không hề hoạt động./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục