Gần 5 giờ sáng 13/10, hàng chục hộ gia đình người dân tộc Thái sống trong nhữngcăn nhà sàn vắt vẻo giữa lưng chừng núi đã gọi nhau thức giấc, bật sáng điện...Không chuẩn bị những nông cụ cho lần ngược núi lên nương, xuống ruộng, cũngchẳng phải đồ nếp làm xôi chuẩn bị cho một ngày mùa bận bịu, người dân thức dậychỉ làm một việc đơn giản: nổi lên những bếp lửa than sưởi ấm và... chờ sáng.
Nhà cách đường liên xã hơn 200m, chị Lò Thị Mển, bản Co Cượm cho biết: “Hôm nay,mình và người dân trong bản dậy sớm để đi về “Hầm Đại tướng” (Sở chỉ huy Chiếndịch Điện Biên Phủ) viếng Đại tướng. Hôm qua mình đi rồi. Hôm nay mình đi nữa đểđược thắp hương, nhìn Đại tướng qua di ảnh…”
Trong lúc chờ cái lạnh của núi rừng Mường Phăng dịu đi, con đường dẫn về Sở chỉhuy chiến dịch Điện Biên Phủ loãng sương đêm, chị Mển chia sẻ, chị và bà controng bản biết ơn Đại tướng lắm. Nhờ có sự quan tâm của Đại tướng mà Mường Phăngcó những công trình phục vụ đời sống, dân sinh quan trọng, giúp người dân cókinh tế khá hơn. Con gái chị và nhiều con trẻ được đi học ở Trường tiểu học số 3cũng là công sức mà “Bác Giáp” và gia đình tặng người dân trong xã.
Đường dẫn về các bản, làng, từng dòng người mặc những bộ quần áo truyền thốngcủa dân tộc mình, trên tay cầm những bông cúc vàng, cúc trắng, thầm lặng nốinhau đổ ra trục đường chính để tìm về “hầm Đại tướng.” Trên 2 trục đường chínhNoong Bua - Mường Phăng và Nà Nhạn - Mường Phăng dẫn về Sở chỉ huy Chiến dịchĐiện Biên Phủ (nơi tổ chức lễ viếng Đại tướng) là dòng người di chuyển về phíarừng Đại tướng trong lặng lẽ.
Cả những đoàn xe ôtô mang biển số của các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, HàNội... hướng về Mường Phăng. Tất cả những chiếc ôtô này đều chạy chậm, khôngvượt nhau, không sử dụng còi vì đều không muốn chạm đến không khí linh thiêng,thành kính bao trùm khu vực lòng chảo Mường Thanh. Như tỏ lòng tiếc thương Đạitướng, lòng hồ Pa Khoang thẳm xanh một màu nhưng vắng thuyền bè xuôi ngược, tịnhtiếng gõ thuyền, gác chèo, khua cá của ngư dân. Núi Pú Huốt - nơi cách đây 59năm trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đài quan sát của quân đội ta đặt trên đỉnhcũng như muốn vươn cao hơn để vọng ngóng về Sở chỉ huy Chiến dịch, nhìn xuốnglán làm việc của Đại tướng.
Lễ Quốc tang Đại tướng tại Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ bước sang ngàythứ hai nhưng nhân dân trên địa bàn xã, khách trong và ngoài tỉnh đổ về vẫn rấtđông. Tại nhà Điều hành của Khu di tích, từng dòng người nối nhau vào viếng Đạitướng trong không khí trang nghiêm, thành kính. Cứ thêm một đoàn người vào viếnglà đại ngàn rừng già Mường Phăng lại nhuốm thêm tĩnh buồn, khói hương bảng lảng,lẩn quất dưới những tán rừng già trên con đường dẫn sâu vào Lán làm việc năm nàocủa Đại tướng.
Cụ Lù Thị Đôi năm nay đã 100 tuổi, run run bước chân trần được hai cháu gái dìuvào viếng Đại tướng. Nhìn thấy di ảnh Đại tướng, cụ nghẹn ngào rồi bật khóc. CụĐôi đã vinh dự được gặp Đại tướng 3 lần, là người được đích thân Đại tướng giaonhiệm vụ dẫn đơn vị công binh đi khảo sát địa hình để xây dựng Sở chỉ huy chiếndịch Điện Biên Phủ năm xưa. A nh Lò Văn Ánh, nhân viên khu Di tích, cũng làngười thân của cụ Đôi cho biết, từ ngày 12/10, cụ Đôi đã ba lần viếng Đại tướng.Biết cụ tuổi cao, sức khỏe yếu, con cháu cũng khuyên nhủ nhưng ngày nào cụ cũngnhất quyết đến viếng Đại tướng.
Rời khỏi bàn thờ viếng Đại tướng, anh Đỗ Văn Khôi, Phó Bí thư Huyện đoàn ĐiệnBiên xúc động: "Cán bộ đoàn và toàn thể các bạn đoàn viên thanh niên không chỉ ởĐiện Biên mà đoàn viên thanh niên cả nước những ngày này đều tưởng nhớ đến Đạitướng. Tuổi trẻ Điện Biên thành tâm kính cẩn nghiêng mình trước vị Đại tướng vĩđại của dân tộc và nguyện phấn đấu, noi gương Đại tướng, cố gắng rèn luyện, họctập để không phụ lòng mong mỏi của Đại tướng."
Hàng ngàn dòng chữ trên cuốn Sổ tang trong Lễ viếng Đại tướng mà người dân,khách thập phương để lại cũng đã nói hết tâm tư, ý nguyện, niềm tiếc thương,lòng biết ơn vô hạn trước sự ra đi của Đại tướng: "... Cụ vẫn sống mãi trongtrái tim của mọi người dân xã Mường Phăng. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anhlinh của Đại tướng;" "Chúng con kính cẩn viếng vị Đại tướng vĩ đại của dân tộcViệt Nam. Chúng con nguyện suốt đời học tập và noi theo tấm gương suốt đời hiếndâng vì sự nghiệp thống nhất đất nước của Người...;" "... Đại tướng ra đi là mộttổn thất vô cùng lớn lao của Đảng, toàn quân và toàn dân tộc. Chúng cháu vô cùngbiết ơn và ghi nhớ công lao to lớn của Đại tướng, chúng cháu quyết tâm học tập,phấn đấu theo gương của Đại tướng..."
Chiều khép lại trên thung lũng Mường Phăng những ngày này dường như đến muộnhơn. Ngọn Pú Huốt như cố níu kéo lại những tia nắng cuối ngày để những dòngngười vẫn nối tiếp hướng về Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ viếng Đạitướng./.