Old Trafford không còn là "pháo đài bất khả xâm phạm”

Nani vừa lên tiếng khẳng định rằng, Old Trafford không còn là “pháo đài bất khả xâm phạm” kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.
Old Trafford không còn là "pháo đài bất khả xâm phạm” ảnh 1Nani nghi ngờ về sức mạnh thực sự của Manchester United. (Nguồn: Getty Images)

Tiền vệ Luis Nani vừa lên tiếng khẳng định rằng, Old Trafford không còn là “pháo đài bất khả xâm phạm” kể từ khi Sir Alex Ferguson quyết định nghỉ hưu tại Manchester United.

"Ở thời điểm hiện tại, chúng ta đang thi đấu mà không có sự tự tưởng vào chính bản thân mình," tiền vệ người Bồ Đào Nha cho hay. "Đối thủ thậm chí còn tự tin hơn khi phải đến Old Trafford đối mặt với chúng tôi."

"Nhưng tôi dám chắc chúng tôi sẽ thay đổi được điều đó, bởi ở thời điểm này chúng tôi đang thi đấu mà không có chút sự tự tin nào cả. Tôi nghĩ rằng một kết quả sắp tới sẽ chỉ ra rằng đâu là Manchester United thực sự và mọi thứ phải được làm tốt hơn hẳn so với lúc này."

Đây không phải lần đầu tiên Nani nghi ngại về sức mạnh của Manchester United. Trước đó, anh cũng đã đăng đàn phát biểu nghi ngờ khả năng của huấn luyện viên David Moyes.

* Theo trang teinteresa.es, Real Madrid sẽ nhận được "an ủi" từ FIFA với khoản tiền bồi thường 2 triệu euro cho việc Sami Khedira bị dính chấn thương dựa trên gói bảo hiểm "Bảo vệ cầu thủ" trong lúc trở về làm nhiệm vụ đội tuyển quốc gia.

Cụ thể, kể từ sau ngày thứ 28 dính chấn thương phải điều trị, câu lạc bộ chủ quản có cầu thủ bị chấn thương sẽ nhận được 20,548 euro/ngày. Trường hợp của Khedira là 6 tháng nên tổng số tiền Real nhận được là 2 triệu euro.

 

Năm ngoái, Real cũng nhận hơn 1 triệu euro tiền bồi thường từ FIFA cho trường hợp của Marcelo, phải nghỉ 3 tháng vì bị gãy ngón chân trong lúc làm nhiệm vụ cùng tuyển Brazil.

Còn về trường hợp của Khedira, mùa giải coi như đã khép lại với anh. Đây thực sự là thông tin không tốt chút nào đối Real Madrid, bởi ngoài tiền vệ người Đức họ cũng có nguy cơ mất luôn Xabi Alonso - người đã dính chấn thương ở trận gặp Guine Xích đạo.

Old Trafford không còn là "pháo đài bất khả xâm phạm” ảnh 2Real được FIFA bồi thường 2 triệu euro vụ Khedira. (Nguồn: Getty Images)

* Theo nguồn tin đăng tải trên Goal, huấn luyện viên Roy Hodgson đã nhận được lời đề nghị trở thành huấn luyện viên đội tuyển Đức vào năm 1998. Tuy nhiên, điều này đã không xảy bởi khi đó ông vẫn còn hợp đồng với Blackburn.

"Tôi coi việc được ông Egidius Braun liên hệ là một vinh dự. Tuy nhiên, tôi vẫn còn hợp đồng với Blackburn. Vì vậy, tôi đành khuyên với ngài chủ tịch nên chuyển sự chú ý đến những cái tên khác."

Rạng sáng thứ Tư tới, đội tuyển Anh sẽ có trận giao hữu với Đức tại Wembley. Đây sẽ là dịp để hai đội bóng có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào vòng chung kết World Cup vào mùa hè tới tại Brazil.

* Theo nguồn tin đăng tải trên Gazzetta dello Sport, tiền vệ Andrea Pirlo cho biết anh sẵn sàng đồng ý ở lại Juventus nếu nhận được mức lương 4 triệu euro mỗi năm (không kể thưởng). Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa có được tiếng nói chung theo đề nghị của anh.

 

Hợp đồng của cầu thủ số 21 với Juve chỉ có hạn đến Hè năm 2014 sẽ kết thúc, đồng nghĩa "bà đầm già" sẽ mất trắng anh nếu như không gia hạn hợp đồng.

Theo giới truyền thông, hiện ba đại gia của Premier League là Chelsea, Arsenal và Tottenham Hotspur đang chờ đợi kết quả của thương vụ này trước khi nhảy vào cuộc./.

Old Trafford không còn là "pháo đài bất khả xâm phạm” ảnh 3Andrea Pirlo. (Nguồn: Getty Images)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục