Phe Ouattara siết vòng vây nơi ông Gbagbo trú ẩn

Các lực lượng ủng hộ ông Ouattara đã bao vây dinh thự của Tổng thống mãn nhiệm  Gbagbo ở Abidjan, hy vọng sẽ bắt sống ông này.
Trong một phát biểu được truyền hình trực tiếp ngày 7/4, Tổng thống đắc cử được quốc tế công nhận tại Cote d'Ivoire, ông Alassan Ouattara thông báo các lực lượng ủng hộ ông đã bao vây dinh thự của Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo ở thành phố Abidjan, đồng thời cam kết lập lại an ninh và trật tự tại thủ đô tài chính này.

Ông Ouattara xuất hiện trên truyền hình trong vai trò là người đứng đầu nhà nước sau khi tuyên bố trận chiến cuối cùng của Lực lượng Cộng hòa (tức quân đội do ông thành lập) đã kết thúc bốn ngày tấn công tổng lực tại Abidjan. Phe này hy vọng sẽ bắt sống ông Gbagbo.

Trong một diễn biến liên quan, đặc phái viên Liên hợp quốc tại Cote d'Ivoire, ông Youssoufou Bamba cho biết sẽ không tiếp tục đàm phán với ông Gbagbo, đồng thời khẳng định sẽ bắt và đưa ông Gbagbo ra xét xử.

Trước đó, ông Gbagbo đã cử ngoại trưởng của mình đến Đại sứ quán Pháp tại Abidjan để đàm phán, song vẫn tuyên bố không công nhận ông Ouattara là tổng thống.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi ông Gbagbo từ chức. Phát biểu trong chuyến thăm Quốc hội Mỹ, ông Ban Ki-moon khẳng định: "Đây là cơ hội cuối cùng để ông Gbagbo ra đi một cách yên bình."

Kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi hồi tháng 11/2010, hàng trăm người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột giữa những người trung thành với ông Gbagbo và những người ủng hộ ông Ouattara./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục