[Photo] Âm thầm những chuyến tàu hàng xuyên biên giới giữa đại dịch
Giữa đại dịch COVID-19, hàng ngày, tại Ga đường sắt Lào Cai (tỉnh Lào Cai) vẫn có những chuyến tàu hàng đi, về âm thầm xuyên biên giới Việt-Trung để vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm.
Tất cả nhân viên trên tàu đều phải đeo khẩu trang trong khi làm nhiệm vụ. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Các nhân viên kiểm tra thân nhiệt trước giờ lên đường làm nhiệm vụ. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Ký cam kết về an toàn dịch tễ trước khi đoàn tàu khởi hành. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Tổ lái tàu được sinh hoạt trong khu vực cách ly trong 14 ngày để theo dõi tình hình sức khỏe. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Tất cả nhân viên trên tàu đều phải đeo khẩu trang trong khi làm nhiệm vụ. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Phun khử trùng khi đoàn tàu về đến Ga đường sắt Lào Cai. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Nhân viên y tế làm ở các cơ sở cách ly, ngoài việc được trang bị các kiến thức y khoa, họ đều được đào tạo chuyên môn y tế và được trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Đây mới là thắng chiến dịch mở màn, chưa thắng cả cuộc chiến. Do đó, không được lơi lỏng một phút nào. Tình hình thực tế đã thay đổi, chúng ta phải có chiến thuật thay đổi."
Thủ tướng cho rằng nếu cần thiết vẫn phải tiếp tục hy sinh một số quyền lợi kinh tế trong ngắn hạn để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, bảo vệ “thương hiệu Việt Nam an toàn.”
Người đàn ông mang quốc tịch Nhật Bản đến Hạ Long tổ chức đám cưới có biểu hiện sốt, đã được phát hiện kịp thời, đưa vào Bệnh viện số 2 và được xét nghiệm có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.
Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các chiến sỹ biên phòng trở thành lực lượng tiên phong trên tuyến đầu Tổ quốc trong cuộc chiến ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 lây lan qua biên giới