Sự giao thoa văn hóa Á-Âu thể hiện trong tiếng đàn cello của Hà Miên

Trong những ngày đầu tiên của năm mới 2021, nghệ sỹ cello Hà Miên giới thiệu đến khán giả album đầu tay “Romance In Hanoi” với những tác phẩm mang tinh thần giao thoa văn hóa Đông-Tây.
Nghệ sỹ Hà Miên biểu diễn tại lễ ra mắt album. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Nghệ sỹ Hà Miên biểu diễn tại lễ ra mắt album. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Ngày 6/1, nghệ sỹ cello Hà Miên giới thiệu tới công chúng cả nước album đầu tay mang tên “Romance in Hanoi.” Album tập hợp 6 bản nhạc do nhạc sỹ người Hà Lan Ad van Dongen (nghệ danh AvD) chuyển soạn và phối lại.

Đối với Hà Miên, album này là câu chuyện cuộc đời và niềm đam mê với cây đàn cello. Qua từng bản nhạc, cô muốn khắc họa hình trình và trải nghiệm của một người phụ nữ, say đắm âm nhạc, nhưng cũng phải trả giá bằng một cuộc sống riêng không trọn vẹn (“Firegirl”). Trải qua bao thăng trầm, cô gái ấy vẫn được sống trong tình cảm thân thương của gia đình, bạn bè, quê hương, với những giai điệu thân thương đã làm nên con người nghệ sỹ trong cô (“Bèo dạt mây trôi”). Dù sao đi nữa, cô gái ấy cũng không bao giờ mất niềm tin vào tình yêu (“Love for Sale”) và vẫn nuôi dưỡng một tâm hồn lãng mạn giữa khung cảnh nên thơ của Hà Nội (“Romance in Hanoi”). Trên đường đời, không khỏi có những lúc mỏi mệt, hoang mang, cô độc ("Lost") nhưng cô vẫn được sống theo cách mà mình mong muốn (“Trở về đất mẹ”).

Trong quá trình hoạt động âm nhạc tại Việt Nam và châu Âu, Hà Miên có duyên gặp gỡ nhạc sỹ Ad van Dongen, một người rất nổi tiếng với những bản nhạc phim. Anh đã rất bất ngờ và hào hứng khi Hà Miên chủ động đề nghị anh thực hiện một CD theo đúng phong cách nhạc phim mà lại kết hợp với các  giai điệu và nhạc cụ của Việt Nam để tạo nên sự giao thoa văn hóa thú vị.

"Đây là một ý tưởng tuyệt vời và tôi bắt tay vào sáng tác ngay lập tức. Tuy nhiên, có một thách thức rất lớn là làm sao để phối hợp những nhạc cụ và giai điệu truyền thống của Việt Nam với âm nhạc và phong cách sáng tác châu Âu,” nhạc sỹ người Hà Lan cho biết.

Hai người nghệ sỹ đã cùng tìm tòi và phát hiện ra sự đồng điệu giữa hai nền văn hoá bởi âm nhạc đơn thuần là biểu cảm của trái tim. Các dòng nhạc có thể khác nhau nhưng lý do để chúng ta ngân lên các bản nhạc thì luôn giống nhau.

Sự giao thoa văn hóa Á-Âu thể hiện trong tiếng đàn cello của Hà Miên ảnh 1Nghệ sỹ Hà Miên đã dũng cảm thử nghiệm âm nhạc hàn lâm trong một sản phẩm mang tính giải trí. (Ảnh: NVCC)

Trong album này, có 4 bản nhạc do nhạc sỹ Ad van Dongen sáng tác mới, cùng 2 bản nhạc Việt Nam quen thuộc đã được làm mới lại.

Sau khi nghệ sỹ Hà Miên kết thúc khóa học tại Trường Đại học Nghệ thuật và Biểu diễn Vienna (Áo), cô sang Amsterdam (Hà Lan) để thu âm album này khi visa còn đúng 7 ngày. Đó là những ngày mà cô được tập trung cảm xúc cao nhất, gần như là sống trong những bản nhạc đó, vì cô đang kể câu chuyện của chính mình...

Sau đó, nhạc sỹ về Việt Nam, tiếp tục thực hiện thu âm những âm thanh của phố phường Hà Nội và tiếng đàn của các nghệ sỹ Việt khác góp mặt trong album như nghệ sỹ ưu tú Lệ Giang (đàn bầu), Bùi Hoàng An (saxophone), Vũ Diệu Thảo (tỳ bà) và Trịnh Minh Hiền (violin)./.

Nghệ sỹ Hà Miên sinh ra trong một gia đình âm nhạc, bố là nghệ sỹ violin và mẹ đã từng chơi cello. Cô đến với cây đàn cello từ năm 8 tuổi. Hà Miên từng tham gia nhiều bộ phim: “Tết này ai đến xông nhà”, “Phượng Hồng”, “Thời xa vắng”“Niệm khúc người cha.”. Hiện nay, cô đang là giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Ad van Dongen là nhà soạn nhạc và thiết kế âm thanh người Hà Lan. Ông đã giành được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực phim ảnh và âm nhạc.

Album“Roman in Hanoi”được công ty Audio Space phát hành toàn quốc từ ngày 6/1./.

Hà Miên trong music video "Firegirl," một món quà tặng khán giả nhân dịp ra mắt CD:

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục