Đan Mạch tiễn Cameroon

Thắng ngược, Đan Mạch tiễn Cameroon về nước

Dù có được khởi đầu như mơ với bàn thắng của Eto'o, Cameroon vẫn ngậm ngùi dừng bước sau khi để Đan Mạch ngược dòng thành công.
Dù có được khởi đầu như mơ với bàn thắng của Samuel Eto'o, Cameroon vẫn ngậm ngùi dừngbước sau khi để Đan Mạch ngược dòng thành công.

Cùng thất bại trong ngày ra quân cộng với việc Hà Lan vượt qua Nhật Bản trongtrận đấu trước đó, cả Đan Mạch và Cameroon buộc phải giành chiến thắng trongcuộc đối đầu này mới có cơ hội đi tiếp.

Đứng trước nguy cơ bị loại và chứng kiến những gì các học trò đã thể hiện trongtrận đấu với Nhật Bản, huấn luyện viên Paul Le Guen đã có những thay đổi nhấtđịnh trong đội hình xuất phát với việc tung Geremi và Alexander Song vào sânngay từ đầu.

Sự thay đổi này dường như đã ngay lập tức phát huy tác dụng khi mà "Sư tử bấtkhuất" đã nhập cuộc rất tốt và có được bàn thắng từ rất sớm do công của Eto'o.

Phút thứ 10, từ sai lầm chuyền bóng bất cẩn của hậu vệ Poulsen - ngườiđã tự đốt lưới nhà trong trận đấu với Hà Lan, Webo đã rất nhanh cướp được bóngbên phía cánh trái rồi thực hiện đường căng ngang chuẩn xác vào trongđể tiền đạo Samuel Eto'o dễ dàng tung ra cú dứt điểm hạ gục thủ thành ThomasSorensen.

Sau khi vượt lên dẫn trước, đội tuyển Cameroon vẫn không ngừng đẩy cao tốc độnhưng những pha dứt điểm của họ đều không đi trúng đích. Trong khi đó, Đan mạchvẫn giữ được sự bình tĩnh để dần lấy lại thế trận cũng như tạo nên sức ép khôngnhỏ lên khung thành thủ môn Souleymanou.

Và sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, Đan mạch cũng đã có được bàn thắng sanhòa tỷ số ở phút 33. Từ phần sân nhà bóng được hậu vệ Kjaer phát dài lên choRommedahl dùng tốc độ băng xuống biên phải rồi thực hiện đường căng ngang dọn cỗ đểBendtner băng dứt điểm mang về bàn thắng gỡ hòa cho Đan Mạch.

Sau bàn thắng của Bendtner, hai đội tiếp tục thể hiện lối chơi cống hiến trongnhững phút thi đấu tiếp theo của hiệp một. Phút 41, Rommedahl sau khi cướp đượcbóng từ giữa sân đã có pha phối hợp với Bendtner để xông thẳng vào vòng cấm địarồi chuyền ngược ra cho Tomasson, nhưng đáng tiếc cú dứt điểm của tiền đạo kỳcựu này lại không thể thành bàn.

Chưa kịp hết tiếc nuối sau cơ hội này thì Đan Mạch đã liên tiếp phải chống đỡhai pha bóng nguy hiểm từ các chân sút của Cameroon. Phút 43, Emana có đườngchọc khe thông minh để Eto’o có cơ hội dứt điểm rất thuận lợi trong vòng cấm. Vàchỉ một phút sau, đến lượt Emana đích thân đột phá vào vòng cấm, song cú dứtđiểm của anh lại vẫn quá hiền lành. Bỏ lỡ một loạt cơ hội ngon ăn, hai đội đànhra sân tạm nghỉ với tỷ số 1-1.

Bước sang hiệp hai, trận đấu vẫn diễn ra vô cùng sôi nổi, hai đội vẫn tiếp tụcchơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng nâng tỷ số, nhưng ưu thế có phần nghiêng vềphía Cameroon khi các cầu châu Phi liên tiếp tạo ra sóng gió cho khung thành củaSorensen.

Tuy nhiên, Đan Mạch mới là những người có được bàn thắng để vượt lên dẫn trước.Phút 61, từ một pha tấn công nhanh, bóng được Bendtner triển khai xuống bên phíagóc phải cho Rommedahl. Cầu thủ chạy cánh này đã bất ngờ tăng tốc độ để xâm nhậpvào vòng cấm của Cameroon, rồi tung ra cú dứt điểm chân trái hiểm hóc đưa bóng vào góc xakhung thành trong sự bất lực của thủ thành Souleymanou.

Có được bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm giờ lại bị Đan Mạch vượt lên dẫn trước,những chú "Sư tử bất khuất" đã vùng lên một cách dữ dội trong suốt thời gian thiđấu còn lại nhằm có được bàn thắng gỡ hòa.

Song những pha kết thúc cuối cùng của họ đều không đi trúng đích trong sự tiếcnối vô bờ của các cổ động viên cũng như ngay chính bản thân các cầu thủ và Banlãnh đạo đội tuyển Cameroon. Và 2-1 nghiêng về Đan Mạch cũng là kết quả cuốicùng của trận đấu này.

Như vậy, với trận thua thứ hai liên tiếp, đội tuyển Cameroon đã chính thức bịloại khỏi World Cup 2010 dù vòng bảng vẫn còn một lượt trận.

Kết quảnày cũng đã chính thức đưa Hà Lan giành vé vào vòng knock-out và chiếc vé còn lại sẽ là cuộctranh chấp tay đôi giữa Đan Mạch và Nhật Bản ở lượt đấu cuối./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục