Thành viên cuối của ban nhạc thời Thế chiến qua đời

Patty Andrews, thành viên cao tuổi nhất thuộc ban nhạc từng phục vụ binh sỹ Mỹ thời Chiến tranh thế giới 2 đã qua đời ở tuổi 94.
Patty Andrews, thành viên cao tuổi nhất thuộc ban nhạc từng phục vụ binh sỹ Mỹthời Chiến tranh thế giới thứ 2 đã qua đời hôm 30/1, thọ 94 tuổi.

Khi còn sống, bà Patty Andrews từng tham gia ban nhạc gồm ba chị em nhàAndrews (hai người kia là LaVerne và Maxene), nổi danh với những ca khúc như"Boogie Woogie Bugle Boy of Company B" và "Don't Sit Under the Apple Tree.” Họđã tham gia rất nhiều tour diễn không đếm xuể để khích lệ tinh thần của các binhsỹ thuộc quân đồng minh tại các đơn vị khác nhau.

Theo người phát ngôn, bà Patricia Marie Andrews đã qua đời vì các nguyênnhân tự nhiên tại nhà riêng ở Los Angeles, Mỹ.

Ban nhạc chị em Andrews từng bán được gần 100 triệu đĩa và tham gia 16bộ phim.

Năm 1967, LaVerne Andrews đã qua đời vì bệnh ung thư, hưởng thọ 55 tuổi,trong khi Maxene qua đời năm 1995 vì bệnh tim./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Eurovision 2026 bị tẩy chay liên quan đến Israel

Ngày 5/12, ít nhất 4 đài truyền hình công cộng tại các nước châu Âu tuyên bố không tham gia Eurovision Song Contest 2026 sau khi Liên minh Phát thanh châu Âu (EBU) cho phép Israel cử đại diện góp mặt.

Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An tổ chức lớp Tập huấn chuyển thể, soạn lời dân ca ví, giặm cho 36 nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ của các Câu lạc bộ dân ca ví, giặm tại các địa phương. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

“Làn gió mới” cho dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Với sự đồng lòng từ nghệ nhân cơ sở đến các cấp quản lý, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại dân ca ví, giặm sẽ tiếp tục được vun đắp, trở thành nét hồn cốt không thể thiếu của văn hóa xứ Nghệ.