Có lẽ đây là trường hợp hy hữu trong lịch sử giải thưởng điện ảnh thường niêncủa Viện hàn lâm Khoa học và Điện ảnh Mỹ. Nicolas Chartier, một trong bốn nhàsản xuất của "The Hurt Locker" đã gửi đi rất nhiều email kể từ ngày 19/2, với đềnghị cụ thể về thứ hạng là "The Hurt Locker" ở vị trí thứ 1 và đối thủ nặng kýcủa phim này - "Avatar" đứng ở vị trí thứ 10.
Với việc "vận động hành lang" trên, bộ phim về đề tài chiến tranh Iraq đang phảiđối mặt với nguy cơ tuột mất Oscar cho hạng mục "Phim xuất sắc nhất."
Viện Hànlâm Khoa học và Điện ảnh Mỹ cũng đang xem xét chế tài xử phạt đối với Chartier,do ông này vi phạm quy tắc “không được phép quảng bá bất kỳ bộ phim hay diễnviên nào” của Viện Hàn lâm.
Nhiều khả năng Chartier sẽ bị tước vé tham dự đêmtrao giải diễn ra tối 7/3 tại Nhà hát Kodak, và sẽ bị loại khỏi danh sách thànhviên của đoàn làm phim trong trường hợp "The Hurt Locker" giành giải.
Phản ứng trước thông tin trên, hãng phát hành phim Summit Entertainment cho biếthọ không hề hay biết về việc làm của Chartier cho đến khi nhận được cảnh báo củaViện Hàn lâm. Riêng nhà sản xuất Chartier đã lên tiếng xin lỗi về việc làm màông thừa nhận là “sự khờ khạo, ngu ngốc và không nắm được các nguyên tắc, do lầnđầu tiên có phim được đề cử.”
Nhà sản xuất Nicolas Chartier cho biết do quáchoáng ngợp với niềm vinh hạnh được dự tranh tại Oscar 2010, ông đã không chú ýđọc bản nguyên tắc.
"The Hurt Locker" hiện đang đứng đầu trong bảng xếp hạng "Phim xuất sắc nhất" dokhán giả bình chọn./.