Thêm một bức tranh Việt được bán với giá hơn 1 triệu USD ở Hong Kong

Được bán đấu giả ở mức 1,11 triệu USD, "Thiếu nữ choàng khăn" vượt xa bức "Mona Lisa" của Mai Trung Thứ tại phiên đấu giá mới nhất của Christie's Hong Kong.
Thêm một bức tranh Việt được bán với giá hơn 1 triệu USD ở Hong Kong ảnh 1Loạt bốn tranh trên trang đấu giá của Christie's Hong Kong. (Ảnh chụp màn hình)

Phiên đấu giá tối ngày 24/5 của Christie’s Hong Kong đã mang đến 75 lô hàng, trong đó có bốn bức tranh lụa của các đại danh họa Việt Nam gồm “Thợ nhuộm” của Nguyễn Phan Chánh, “Thiếu nữ choàng khăn”“Cái bát xanh” của Lê Phổ, “Mona Lisa” của Mai Trung Thứ.

Sau những tiếng gõ búa, “Thiếu nữ choàng khăn” của Lê Phổ được chốt ở mức giá hơn 1,11 triệu USD (tương đương 8,65 triệu HKD). Đây là mức giá khá gần với dự đoán trước đó, khoảng gần 876.000 USD đến 1,13 triệu USD (tương đương từ 6,8 triệu HKD - 8,8 triệu HKD).

“Mona Lisa” của Mai Trung Thứ được chốt ở mức giá 724.000 USD (tương đương 5,625 triệu HKD), vượt khá xa mức dự đoán từ gần 322.000 USD đến gần 451.000 USD (tương đương 2,5 triệu HKD đến 3,5 triệu HKD).

Thêm một bức tranh Việt được bán với giá hơn 1 triệu USD ở Hong Kong ảnh 2''Mona Lisa'' của Mai Trung Thứ (trái) và ''Thiếu nữ choàng khăn'' của Lê Phổ. (Ảnh tư liệu)

Hồi giữa tháng Tư năm nay, cái tên Mai Trung Thứ (1906-1980) từng gây sốt khi bức “Chân dung cô Phượng” của ông được gõ búa ở mức 3,1 triệu USD tại nhà đấu giá Sotheby’s Hong Kong - tạo nên kỷ lục mới của tranh Việt Nam.

Hai bức tranh Việt Nam còn lại gồm “Chiếc bát xanh” của Lê Phổ và “Thợ nhuộm” của Nguyễn Phan Chánh lần lượt được bán cho người ra giá khoảng 354.000 USD (2,7 triệu HKD) và khoảng 563.000 USD (4,375 triệu HKD).

Trước buổi đấu giá, bức “Mona Lisa” đã thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng yêu mỹ thuật tại Việt Nam vì là tác phẩm phái sinh, lấy cảm hứng là bức “Mona Lisa” của đại danh họa người Italy Leonardo Da Vinci.

['Giải mã' nguyên do khiến bức tranh Việt đạt giá kỷ lục 3,1 triệu USD]

Song song với “Thiếu nữ choàng khăn,” “Mona Lisa” được nhà nghiên cứu mỹ thuật Lý Đợi từng dự đoán sẽ làm nên cuộc đấu giá kịch tính hơn so với hai bức còn lại của Lê Phổ và Nguyễn Phan Chánh.

Sau kỷ lục 3,1 triệu USD, giới phê bình đánh giá và dự đoán tranh của Mai Trung Thứ sẽ được tiếp tục thổi giá lên cao. Trong giới sưu tầm, giá mua vào càng cao, giá bán sau đó cũng càng cao.

Trước khi có kỷ lục 3,1 triệu USD của Mai Trung Thứ, chính Lê Phổ là người từng mang về nhiều tác phẩm "triệu đô" nhất cho giới tranh Việt Nam như có “Khỏa thân” (1,4 triệu USD), “Đời sống gia đình” (1,1 triệu USD). Bên cạnh đó còn có “Vỡ mộng” của Tô Ngọc Vân (1,1 triệu USD). Tất cả đều được đấu giá ở thị trường Hong Kong.

Chiêm ngưỡng hai bức còn lại của Lê Phổ và Nguyễn Phan Chánh:

Thêm một bức tranh Việt được bán với giá hơn 1 triệu USD ở Hong Kong ảnh 3''Chiếc bát xanh'' của Lê Phổ trên chất liệu lụa. (Ảnh tư liệu) 
Thêm một bức tranh Việt được bán với giá hơn 1 triệu USD ở Hong Kong ảnh 4''Thợ nhuộm'' Nguyễn Phan Chánh trên chất liệu lụa. (Ảnh tư liệu)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục