Thêm những con đường mang tên các nhà báo lão thành TTXVN

Vừa qua, Thành phố Bắc Giang đã lấy tên 2 nhà báo lão thành TTXVN là nhà báo Đào Tùng và nhà báo Trần Kim Xuyến để đặt cho 2 con đường mới tại địa phương.

Phía Nam thành phố Bắc Giang, những công trình mới, khu phức hợp hiện đại, công nghệ cao đang dần hiện hình, được kỳ vọng sẽ là tương lai phát triển của thành phố.

Tại vị trí này, giữa trung tâm của khu đô thị mới, có một con đường hình chữ U, khi khánh thành sẽ mang tên Trần Kim Xuyến - liệt sỹ đầu tiên của Báo chí Cách mạng Việt Nam và là lãnh đạo đầu tiên của Việt Nam Thông tấn xã - nay là Thông tấn xã Việt Nam.

Tên tuổi của nhà báo Trần Kim Xuyến được nhiều thế hệ người dân Bắc Giang ghi nhớ bởi từ năm 1946, ông là đại biểu Quốc hội khóa I khu vực Bắc Giang và là một trong những đại biểu trẻ nhất của Quốc hội...

[Những nhà báo Thông tấn xã Việt Nam ghi danh trên dặm dài đất nước]

Cùng với nhà báo Trần Kim Xuyến, tên tuổi của nhà báo Đào Tùng, người từng giữ cương vị cao nhất tại Hãng thông tấn Quốc gia suốt một phần tư thế kỷ cũng được lấy để đặt cho một con đường mới tại Bắc Giang.

Nhà báo Đào Tùng còn là đại biểu Quốc hội và phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa 8. Bắc Giang là mảnh đất quê hương và cũng là nơi ông yên nghỉ.

Từ Bắc chí Nam, đến nay đã có 7 con đường, con phố mang tên các nhà báo Thông tấn xã Việt Nam. Như lời thơ của nhà báo Trần Mai Hưởng (nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam), họ là “Những người chép sử bằng máu” và là những ngọn đuốc soi đường cho thế hệ trẻ thông tấn./.

(Vietnam+)