Lên sàn để... giải trí

Thị trường đìu hiu, nhà đầu tư lên sàn... giải trí

Chứng khoán "ngủ đông," nhà đầu tư lên sàn không để theo dõi, phân tích thị trường mà tìm một nơi mát mẻ để giải khuây!
Điểm mặt hơn chục sàn giao dịch chứng khoán vào giữa phiên giao dịch ngày 11/7 tại Hà Nội, hầu hết đều ở trong tình trạng "vắng như chùa Bà Đanh.”

Hai tòa nhà số 59 và 57 phố Quang Trung là nơi tọa lạc của vài công ty chứng khoán. Vào thời điểm thị trường sôi động, ở đây lúc nào cũng tập nập người qua lại, nhưng nay, nhiều thì có hơn chục nhà đầu tư, thậm chí có sàn trống trơn không một bóng người.

Lên sàn giải trí

Thời điểm 9 giờ 30 sáng, một nhà đầu tư lạ bước chân vào sàn giao dịch chứng khoán Q, khiến một vài nhà đầu tư đang có mặt tại đó và các chuyên viên ở quầy giao dịch cùng ngước nhìn tò mò. Bởi từ mấy tháng nay, tất cả họ đã quá quen thuộc những gương mặt bám trụ cuối cùng tại sàn, nay bỗng một người mới xuất hiện trong hoàn cảnh thị trường đìu hiu như vậy quả là một điều hiếm thấy.

Ông Trần Sơn, nhà đầu tư tại sàn Q, cho biết ở nhà cũng buồn nên lại tới sàn. Theo nhà đầu tư này, nếu cần giao dịch trực tuyến thì ở nhà còn tiết kiệm hơn nhưng một số người vẫn lui tới sàn là để giảm bớt tâm lý căng thẳng khi phải đối mặt một mình với bảng điện tử.

Quan sát cả mười nhà đầu tư đang có mặt tại sàn, chỉ có hai người tập trung nhìn vào bảng điện tử nhưng với tâm trạng khá buồn chán. Các nhà đầu tư còn lại không hề chú tâm đến những gì đang xảy ra trên thị trường, người thì tán chuyện phiếm, người thì đọc vài trang web giải trí.

Các câu chuyện của họ vẫn xoay quanh chứng khoán, nhưng giọng điệu khá chua chát, kiểu như: “Chơi ‘cổ’ đỡ được tập thể dục và ăn kiêng bởi tự nhiên người cũng đẹp ‘rạc dài’, chỉ tội lại tốn tiền mua thuốc nhuộm tóc vì qua mỗi đêm tóc cứ trắng dần ra...”

Anh Nguyễn Khánh Toàn, trước là nhà đầu tư tại sàn chứng khoán R, nay mặc dù không còn quan tâm tới chứng khoán nữa, anh vẫn đến sàn và coi đây như một điểm hẹn để gặp bạn bè.

“Sàn chứng khoán này sát ngay mặt đường rất thuận tiện, lại gần cơ quan, nên mình thường hẹn bạn tới đây, vừa mát mẻ lại được uống cà phê, trà miễn phí. Tình cảnh tài chính bần hàn như thế này, có gì đâu mà phải sĩ diện,” anh Toàn bộc bạch.

Áp lực chi phí

Chi phí hoạt động một sàn giao dịch không phải là nhỏ, ngoài tiền thuê nhà, công ty chứng khoán còn chịu áp lực chi phí như điện, nước, Internet...

Tuy nhiên, với tình trạng chung hiện nay, nhân viên có mặt tại sàn còn đông hơn cả nhà đầu tư, khiến nhiều công ty phải nghĩ đến biện pháp cắt giảm chi phí.

Điều nhìn thấy đầu tiên là nhiều sàn chứng khoán đã bắt đầu xuất hiện những chiếc quạt công suất lớn và nhiệt độ trong phòng đã được điều chỉnh ở mức gần sát với ngoài trời.

“Có nóng một chút cũng không sao, chứ thị trường cứ tiếp tục ngủ đông dài như thế này, các công ty chứng khoán tồn tại được là rất khó khăn. Nhà đầu tư cũng phải thông cảm cho họ thôi,” lãnh đạo một công ty chứng khoán nói.

Anh Nguyễn Trung Thành, môi giới của công ty chứng khoán C, cho biết công việc của nhiều nhân viên môi giới như anh hiện nay là hàng ngày đến cơ quan và "chuyên tâm" vào các trò chơi điện tử, còn các nữ nhân viên thì... tán gẫu.

“Lãnh đạo công ty cũng biết tình trạng này, nhưng hoàn cảnh thị trường như hiện tại họ cũng không biết tính sao, cũng phải chấp nhận cảnh nuôi nhân viên ngồi chơi xơi nước thôi,” anh Thành cho biết.

Trong lúc các công ty chứng khoán đang tìm mọi cách tiết kiệm chi tiêu, thì một vài công ty lại cho rằng cần phải duy trì sự hiện diện của các nhà đầu tư tại sàn.

Trưởng phòng marketing, công ty chứng khoán R, trên phố Nguyễn Du cho hay anh đã rất căng thẳng với ban lãnh đạo công ty để bảo vệ quan điểm cắt giảm gì thì cắt, chứ nhất định không được bỏ càphê, trà và các dịch vụ khác như điều hòa, Internet cho nhà đầu tư.

“Chúng tôi cho rằng thời điểm này cần phải giữ chân các khách hàng truyền thống, tôi đã xin thêm được khoản kinh phí ăn trưa cho nhà đầu tư thường xuyên có mặt tại sàn. Ban đầu các nhà đầu tư còn ái ngại, nhưng sau họ ở lại ăn cùng với  lãnh đạo, nhân viên công ty chúng tôi. Qua đó, chúng tôi hiểu nhau hơn và có cơ hội chia sẻ tâm sự và những khó khăn với nhau,” vị trưởng phòng trên nói./.

Linh Chi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục