Theo tờ báo trên, những cậu bé ở Ấn Độ thường có thói quen chơi và nuốt cásống. Tuy nhiên, cậu bé Anil Barela (12 tuổi) đã không may mắn bị con cá chuituột vào phổi trái khi đang chơi đùa với đám bạn bên cạnh bờ sông.
Do con cá to và dài (9cm) chắn ngang ống dẫn khí trong phổi nên Anil khôngthể thở được.
Ngoài ra, lượng oxy trong máu đã giảm xuống nhanh chóng khiến cậu bé bịbiến sắc. Anil ngay lập tức được đưa vào bệnh viện và đã được các bác sỹ phẫuthuật sau khi chụp X-quang mặc dù biết rằng mức độ nguy hiểm của ca phẫu thuậtrất cao và ca phẫu thuật đã thành công.
Bác sỹ Pramod Jhawar, một trong những bác sỹ phẫu thuật cho Anil, cho biếtđây là trường hợp đầu tiên ông gặp kể từ 20 năm qua.
“Khi phẫu thuật, con cá vẫn còn sống. Nó mắc kẹt trong phổi trái và khiếncho chức năng hô hấp của cả 2 phổi bị hạn chế, làm cho lượng oxy trong máu bịtụt xuống,” ông Jhawar cho biết./.