Tin tặc lên tiếng sau khi Sony Pictures hủy kế hoạch chiếu phim

Những tin tặc thực hiện cuộc tấn công mạng nhằm vào hãng phim Sony Pictures đã hoan nghênh việc công ty này quyết định hủy kế hoạch công chiếu bộ phim hài "The Interview."
Tin tặc lên tiếng sau khi Sony Pictures hủy kế hoạch chiếu phim ảnh 1Poster bộ phim hài "The Interview." (Nguồn: EPA)

Kênh truyền hình CNN của Mỹ ngày 19/12 đưa tin những tin tặc thực hiện cuộc tấn công mạng nhằm vào hãng phim Sony Pictures đã hoan nghênh việc công ty này quyết định hủy kế hoạch công chiếu bộ phim hài "The Interview."

Nhóm trên đồng thời khẳng định dữ liệu của Sony Pictures sẽ an toàn nếu họ tiếp tục tuân thủ điều này.

Theo CNN, các tin tặc tuyên bố: "Các người đã rất sáng suốt khi quyết định hủy kế hoạch công chiếu bộ phim ‘The Interview.’ Chúng tôi đảm bảo dữ liệu của các người sẽ an toàn nếu các người không gây thêm rắc rối."

Cùng ngày, Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) kết luận Triều Tiên chịu trách nhiệm về cuộc tấn công mạng nhằm vào Sony Pictures, đồng thời cảnh báo cơ quan này sẽ xác định, truy lùng và trừng phạt những cá nhân, tổ chức hay nhà nước sử dụng công cụ mạng để đe dọa Mỹ hay các lợi ích của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Motorola tung smartphone phiên bản World Cup 2026

Bên cạnh Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, Motorola có thể phát triển thêm các phiên bản mang chủ đề tương tự cho dòng Signature và Razr Fold, mở rộng dòng sản phẩm mới dựa trên Edge 70 Fusion.

Ảnh minh họa: (lpbank.com.vn)

Tết Bính Ngọ 2026: Lì xì Tết trong nhịp sống số

Tết Việt có thể thay đổi hình thức, nhưng tinh thần “chúc nhau điều lành” vẫn còn đó. Một phong bao lì xì điện tử, nếu gửi đi bằng tấm lòng, vẫn có thể ấm áp như cái bắt tay đầu xuân.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”