Tổng thống Indonesia đi bộ 2km dưới nắng nóng vì tắc đường

“Ác mộng” ùn tắc giao thông khét tiếng ở Indonesia đã được lột tả chân thực và rõ ràng vào ngày 5/10 khi tổng thống nước này, ông Joko Widodo, đã buộc phải đi bộ 2km.
Tổng thống Indonesia đi bộ 2km dưới nắng nóng vì tắc đường ảnh 1(Nguồn: coconuts.co)

“Ác mộng” ùn tắc giao thông khét tiếng ở Indonesia đã được lột tả chân thực và rõ ràng vào ngày 5/10 khi tổng thống nước này, ông Joko Widodo, đã buộc phải đi bộ 2km dưới nắng nóng gay gắt để tới dự lễ duyệt binh kỷ niệm 72 năm thành lập quân đội Indonesia.

Ông và các quan chức cấp cao của chính phủ đã bị kẹt giữa những làn xe cộ ùn tắc khi tới dự lễ duyệt binh ở Cilegon, một thành phố cảng cách thủ đô Jakarta khoảng 2 giờ 30 phút lái xe, phủ tổng thống cho biết.

Sau 30 phút chờ đợi, “trong xe, tổng thống đã quyết định rằng ông sẽ đi bộ,” cận vệ của ông, Ili Dasili, cho biết.

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia, ông Tito Karrnavian, khi đó cũng gặp phải ùn tắc, đã đi theo tổng thống.

Đoạn video cho thấy Tổng thống Indonesia đang đi bộ với một đội nhân viên an ninh, trong khi những người chứng kiến hô gọi tên ông.

Cộng đồng mạng xã hội đã không bỏ qua sự việc khác thường này, và đặt câu hỏi vì sao nhà lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á lại buộc phải đi bộ tới buổi lễ.

“Tại sao tổng thống lại phải đi bộ 2km tới nơi kỷ niệm ngày thành lập quân đội, tại sao họ không cho ông ấy đặc quyền trên đường, hay đưa ông ấy đi bằng trực thăng?” người dùng Twitter @Pujithegooners viết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Mèo Vạc nhìn từ trên cao, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với không gian sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giữ hồn cao nguyên đá: Câu chuyện du lịch cộng đồng ở Mèo Vạc

“Làm du lịch ở Mèo Vạc không thể sao chép mô hình ở nơi khác. Du khách đến đây là để tìm sự khác biệt, tìm cảm giác được sống trong không gian thật của vùng cao. Vì vậy, các homestay ở đây được xây dựng từ nhà đất, từ văn hóa và từ chính nhịp sống của người dân địa phương.”