Trả lại sách cho thư viện sau... 70 năm

Cụ bà người Anh Iris Chadwich vừa trả lại thư viện một cuốn sách bà mượn từ năm 1939, bị bỏ quên trong cây đàn piano suốt 70 năm qua.
Cụ bà Iris Chadwich mượn một cuốn sách của thư viện Cubitt Town ở phía đông London vào năm 1939 và đã bỏ quên cuốn sách này trong cây đàn piano của mìnhsuốt 70 năm qua.

Khi mượn cuốn sách nhạc có tên "Rose Marie", cô bé Chadwich mới13 tuổi. Ngay sau đó, Đại chiến thế giới thứ II nổ ra và biến động này khiến côbé quên mất nghĩa vụ trả sách của mình.

Năm 20 tuổi, Chadwich lấy chồng và rờiLondon đến cư trú tại thành phố Dorset, không quên mang theo cây đàn piano yêuquí. Mới đây, khi dọn dẹp nhà cửa để bỏ những vật dụng không cần thiết, bàChadwich mới phát hiện ra cuốn sách phủ đầy bụinày.

Ban đầu, bà định mangnó tặng cho cửa hàng bán đồ làm từ thiện, song nghĩ lại và quyết định viết mộtlá thư gửi đến hội đồng thành phố.

Rất may là Hội đồng Dorset có chính sách không phạt tiền đối với nhữngngười trả sách quá hạn, có hiệu lực đến ngày 31/10 tới. Với mức phí quá hạn là10 xu/ngày, nếu bị phạt, bà Chadwich sẽ phải nộp hơn 2.500 bảng (khoảng 4.250USD) cho thư viện./.

(Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

"Phố cam" độc lạ ở tỉnh Blida của Algeria

"Phố cam" độc lạ ở tỉnh Blida của Algeria

Chính quyền tỉnh Blida (Algeria) có sáng kiến trồng cam ngay trên vỉa hè nhiều tuyến phố và địa điểm công cộng, vừa tạo không gian xanh độc lạ, vừa giới thiệu được sản phẩm nông nghiệp thế mạnh.