Khám phá "con đường khó"

Trần Hữu Kiên: Chân vẫn chạm đất vì "con đường khó"

Trước e ngại "ngai vàng bị bỏ trống," quán quân Tài năng Việt chỉ bình thản "chân tôi vẫn luôn chạm đất để khám phá con đường khó."
Đó là chia sẻ của Trần Hữu Kiên, người đã tạo nên "hiện tượng opera" cũng là chủ nhân ngôi vị quán quân Tìm kiếm tài năng Việt mùa thứ hai (Vietnam's Got Talent). Khi được số đông khán giả bình chọn và công nhận là tài năng mới, chàng luật sư tập sự vẫn không ngại thừa nhận bản thân không biết một nốt nhạc nào, và vì thế opera lại càng là điều quá đỗi xa lạ. Cũng không chạnh lòng trước những e ngại rằng "ngai vàng sẽ bị bỏ trống" khi ngôi vị quán quân được trao cho kẻ không chuyên, Trần Hữu Kiên chỉ bình thản "chân tôi vẫn luôn chạm đất" để khám phá "con đường khó" phía trước..." Kỳ tích được viết từ... tài lẻ- Giây phút đăng quang đã đi qua hơn một ngày, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh Hữu Kiên nhảy cẫng trên sân khấu khi được xướng tên trở thành quán quân Tìm kiếm tài năng Việt mùa thứ hai. Vậy cảm xúc hiện giờ của người thắng cuộc đã "chạm xuống mặt đất" chưa? Trần Hữu Kiên: Từ giây phút chiến thắng cho đến lúc này bàn chân của tôi vẫn luôn trên mặt đất (cười.) Dù nó đến thật bất ngờ và vỡ òa. Tôi ý thức được rằng mình còn nhiều điều phải làm và cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời tôi. So với nhiều người tài năng tham gia cuộc thi, có lẽ tôi may mắn hơn họ… - Hữu Kiên có thể chia sẻ với độc giả Vietnam+ cuộc sống thường nhật, những điều được đón nhận và cả việc làm đầu tiên kể từ sau đêm đăng quang không?Trần Hữu Kiên: Đêm đó tôi đã không ngủ. Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ được đón nhận nhiều lời chúc mừng đến vậy. Và nó lại đến từ những người hoàn toàn xa lạ. Nó đem đến cảm giác như bao lâu nay tôi chìm vào giấc ngủ vùi bỗng được cả thế giới đến đánh thức, sống lại lần nữa. Đó còn là tình cảm đến từ quê hương, làng xóm. Tôi đã run lên vì mình đã làm được điều gì đó cho bố mẹ và quê nhà xứ Thanh. Một điều khác biệt với chính bản thân tôi từ trước đến nay… - Với giải thưởng lên tới nửa tỷ đồng, chắc “hiện tượng opera” đã có màn ăn mừng chiến thắng hoành tráng sau đêm đăng quang?Trần Hữu Kiên: Mặc dù giải thưởng lớn và số tiền "quá khủng" với người bình thường, nhưng tôi và người thân cùng bạn bè cũng chỉ dám ăn mừng bình thường thôi (cười.) Đó là một trận bia vỉa hè bình dị nhưng ấm cúng với bà con đồng hương ở Thành phố Hồ Chí Minh như lời hứa trước khi đi thi. - Từng trổ tài thổi sáo trên sân khấu Tìm kiếm tài năng Việt, chắc hẳn gia đình bạn cũng có truyền thống về âm nhạc nhỉ?Trần Hữu Kiên: Gia đình tôi không có ai nghiên cứu chuyên sâu hay làm về âm nhạc. Bố tôi trước đây là bộ đội, ông biết thổi sáo và đàn bầu. Ông đã dạy tôi khi còn bé. Còn về giọng hát, cũng có thể nói đó là trời sinh. Kể cả khi đã là người thắng cuộc, được ghi nhận là tài năng ca hát tôi cũng không giấu giếm mình không biết một nốt nhạc nào cả. Hát với tôi như một bản năng, như là hơi thở, thêm yêu đời vậy thôi. Ngành luật là sở thích từ bé của tôi. Âm nhạc xét cho cùng giống như một tài lẻ mà thôi…
Trần Hữu Kiên: Chân vẫn chạm đất vì "con đường khó" ảnh 1
"Chân tôi vẫn luôn chạm đất vì ý thức những việc phải làm phía trước..." (Ảnh: BHD)
Khám phá nhưng không bất chấp- Gây bất ngờ vì thổi làn gió mới cho dòng nhạc thính phòng, với những biến hóa đầy phóng khoáng cho những ca khúc cổ điển như trong đêm Gala và thổi một phong cách mới cho ca khúc nhạc pop ở đêm chung kết. “Chiến lược” này đến tự nhiên hay có người thị phạm cho bạn?Trần Hữu Kiên: Nhiều người cho rằng tôi tiên phong trong việc làm mới opera nhưng về phần mình tôi chỉ dám nói rằng tôi đã làm hết mình. Bước vào cuộc thi, tôi không vạch ra cho mình đường lối, chiến lược nào cả. Đến vòng thử giọng ở miền Bắc, opera cũng đến với tôi một cách tình cờ từ gợi ý của người làm nhạc. Chính nhạc sỹ Đức Trí đã phát hiện ra giọng hát, thị phạm, tư vấn, phối khí, cách tân để có những màn biểu diễn của tôi trên sân khấu. Qua đây tôi vẫn muốn gửi lời cảm ơn và khâm phục tới anh. - Khác với dự đoán của nhiều người, Hữu Kiên lại là cái tên thẳng tiến vào tốp hai đêm Gala thay cho hai ứng viên sáng giá Hồng Minh và Kiều Anh. Giây phút đó bạn có ngạc nhiên không và tin bao nhiêu phần trăm sẽ thắng cuộc?Trần Hữu Kiên: Tôi chỉ hơi bất ngờ chứ ngạc nhiên thì không. Chia sẻ thật là tôi có suy nghĩ khi tham gia cuộc thi là không có đối thủ. Tôi chỉ quan tâm một việc đã lên sân khấu là hát hết mình. - Bên cạnh ý kiến cho rằng chiến thắng của Hữu Kiên là thuyết phục thì vẫn còn nhiều e ngại “ngai vàng sẽ bị bỏ trống” khi giải thưởng thuộc về “luật sư thử việc” không chuyên?Trần Hữu Kiên: Tôi có biết về những e ngại này. Nhưng nói tôi là "ông vua sẽ bỏ trống ngai vàng" có quá cao sang với tôi không? Hiện giờ trong đầu tôi đang có rất nhiều dự định, lúng túng và đầy lo lắng. Đó là áp lực của ngôi vị quán quân sau cuộc thi, cũng như trách nhiệm của tôi với sự lựa chọn, kỳ vọng của khán giả. Trước những ý kiến trái chiều của dư luận,  tôi chỉ có thể nói sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ ca hát mặc dù hòa quyện được cả âm nhạc và luật luôn là điều tôi muốn. -  Ước muốn đó có quá tham lam không trong khi nghệ thuật luôn đòi hỏi người nghệ sỹ phải đam mê, thậm chí dấn thân?Trần Hữu Kiên: Đúng là quá tham lam (cười.). Nói vậy thôi, tôi hiểu rằng chặng đường phía trước của mình còn nhiều khó khăn và chúng ta sẽ không làm tốt được một lúc cả hai việc. Quan điểm của tôi trong cuộc sống không nên bảo thủ và bất chấp. Tôi quan niệm cái gì đến sẽ đến và mình không được phép từ chối cơ hội. Trở thành quán quân Tìm kiếm tài năng Việt là cơ hội và bệ phóng nuôi dưỡng ước mơ của người bình thường như em nên thời gian tới tôi sẽ tạm dừng ngành luật để theo học về thanh nhạc và biểu diễn. Trước mắt tôi sẽ trang bị kiến thức về thanh nhạc cũng như sự chuyên nghiệp mỗi lần xuất hiện trên sân khấu và công chúng để không phụ lòng khán giả. Đã trở thành quán quân và được xem là tài năng thì cũng không thể nghiệp dư mãi. -  Đến thời điểm này Hữu Kiên đã nhận được lời mời, hợp tác từ ông bầu, nhà sản xuất âm nhạc hay ê kíp từ showbiz chưa?Trần Hữu Kiên: Đã có khá nhiều lời mời những tôi vẫn chưa nhận lời ai cả. Nghệ thuật cũng phải tùy duyên mà (cười.) Tôi nghĩ hiện tại sẽ dành thời gian về quê nhà nghỉ ngơi để suy nghĩ chín chắn, quyết định sáng suốt không vội vàng, đốt cháy giai đoạn. -  Vậy một gợi ý là nhạc sỹ Đức Trí thì sao?Trần Hữu Kiên: Đấy cũng là ý tưởng đang có sẵn trong đầu tôi nhưng còn phải chờ anh Đức Trí có đồng ý hay không (cười.) Tôi chỉ là người nhỏ bé, bình thường… - Có giọng hát thiên về dòng nhạc “kén” người nghe là thính phòng cổ điển, quyết định bước vào showbiz Hữu Kiên đã lường trước và chuẩn bị tinh thần cho “con đường khó” sắp tới?Trần Hữu Kiên: Tôi biết chứ! Nhưng tôi không lấy làm lo lắng nhiều. Tôi tự nhủ lòng mình, con đường khó hay dễ phụ thuộc vào sự khám phá của chính mình. Mình có bước đi mới biết nó khó như thế nào và tìm được cách tháo gỡ. Trong cuộc sống, tôi luôn có quan niệm “tất cả vấn đề đều không thành vấn đề.” Nếu cứ ngồi lo lắng mông lung, "đếm cua trong lỗ" thì sẽ không bao giờ thành công. Cảm ơn Hữu Kiên về những chia sẻ thú vị và chúc bạn sẽ thành công./.
Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục