Trao học bổng của chính phủ cho con em Việt kiều Lào

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức trao học bổng của Chính phủ Việt Nam cho 25 con em Việt kiều Lào có thành tích học tập xuất sắc.
Trao học bổng của chính phủ cho con em Việt kiều Lào ảnh 1Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng trao học bổng cho con em kiều bào Lào. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Ngày 12/9, tại Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức trao học bổng của Chính phủ Việt Nam cho 25 con em Việt kiều Lào.

Dự lễ có Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện Tổng hội, Thành hội và các bậc phụ huynh học sinh.

Tại buổi lễ, ông Phạm Văn Khánh, tham tán Văn hóa đã công bố danh sách 25 em học sinh Việt kiều Lào khắp cả nước được tuyển chọn đi học tại Việt Nam từ năm học 2014-2015.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh đây là sự quan tâm của Đảng, Chính phủ hai nước đối với con em Việt kiều và dặn dò các em trong môi trường mới phải chăm ngoan học giỏi để có kiến thức về xây dựng quê hương thứ hai của mình, đồng thời trở thành cầu nối vững chắc, vun đắp và giữ gìn quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Đại sứ cũng đề nghị các tổ chức Thành hội, Tổng hội, Chi hội Việt kiều các tỉnh quan tâm hơn nữa đến việc học tập của các em để trong những năm tiếp theo việc xét tuyển trao học bổng đạt kết quả hơn nữa, thiết thực giúp các em có điều kiện học tập, tương lai ổn định, đồng thời động viên phong trào Việt kiều ngày càng phát triển, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, một lòng hướng về quê hương đất nước.

Thay mặt các bạn được nhận học bổng, em Latdaphon Latsavong, phát biểu cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã cho các em học bổng theo học đại học ở Việt Nam và xin hứa sẽ chăm chỉ học tập để có kiến thức trở về xây dựng đất nước Lào, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Bá Sang, Tham tán phụ trách cộng đồng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Phụ nữ Việt tại Bỉ rộn ràng đón Xuân và ngày 8/3

Hình ảnh chị em khoác trên mình tà áo dài truyền thống, sải bước tự hào giữa dòng người không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là biểu tượng sinh động của sự gắn bó bền chặt với quê hương đất nước.