Triển lãm “Mãi mãi Việt Nam” kéo dài 1 tháng tại trụ sở của Câu lạc bộ nhiếpảnh nghệ thuật Uruguay. Triển lãm trưng bày 16 bức ảnh của nữ nhiếp ảnh giaAmanda Pérez chụp trong chuyến đi xuyên Việt kéo dài ba tuần hồi năm 2011, ghilại dấu ấn của quá khứ chiến tranh, phong cảnh cũng như những khoảnh khắc đờisống thường nhật ở dải đất hình chữ S.
Bà Amanda cho biết bà sử dụng cả ảnh đen trắng và ảnh màu để tạo sự tương phản.Ảnh đen trắng để thể hiện quá khứ hào hùng chống ngoại xâm, những mất mát và sựhủy diệt của cuộc chiến tranh, và ảnh màu để giới thiệu Việt Nam ngày nay, vớivẻ đẹp thiên nhiên, không khí gia đình, cuộc sống lao động khẩn trương.
Sinh ra tại Argentina nhưng chuyển sang định cư tại Uruguay, bà Amanda từng chiasẻ nỗi đau chiến tranh của nhân dân Việt Nam và cũng vui mừng khi Việt Nam giànhđược độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Bà khẳng định chuyến thăm đạt đượckết quả vượt sự mong đợi đối với bà trong cương vị là một du khách, một nhiếpảnh gia và một người có cảm tình với Việt Nam.
Bà Amanda tâm sự, điều gây ấn tượng nhất trong chuyến thăm là được chứng kiếnmột đất nước với phong cảnh tươi đẹp và con người dễ mến, rộng lượng, mến khách,tươi vui và yêu lao động, có ý chí vượt qua khó khăn.
Với những bức ảnh được trưng bày, bà muốn dân chúng hiểu rằng Việt Nam khôngcòn là chiến tranh mà là một đất nước đang trên con đường phát triển và thu đượcnhiều thành tựu trong sự nghiệp xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn sau những nămdài chiến tranh.
Xem một số bức ảnh được triển lãm tại đây./.