Vietnam's Got Talent: “Choáng” với tài năng... kẹo kéo

“Đặc sản” mùa thứ hai vẫn chưa xuất hiện, nhưng sự góp tài của anh chàng bán kẹo kéo đã đem lại trải nghiệm thú vị cho đêm Gala 6.
Đêm Gala 6 Vietnam's Got Talent tiếp tục ra mắt nhiều “tài lạ” chinh phục được cả ba vị giám khảo.

Mặc dù đến thời điểm hiện tại, món “đặc sản” mùa thứ hai vẫn chưa xuất hiện, nhưng sự góp tài của chàng thanh niên bán kẹo kéo đã đem lại trải nghiệm thú vị trong điệu nhảy điêu luyện.

Bước ra sân khấu với bộ trang phục sành điệu của một vũ công, Trần Trọng Tân khiến Ban giám khảo và khán giả bất ngờ khi giới thiệu màn bán kẹo kéo trên phố.

Ngây ngô chia sẻ “lên đến đây mới thấy thật khác ngoài kia, nhưng em sẽ cố gắng biểu diễn tự tin những gì mình từng làm thường ngày”, đứa con đường phố này đưa mọi người đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Những bước nhảy điêu luyện và có duyên, trên nền nhạc hợp thời khiến bộ ba giám khảo thực sự... choáng.

Nghệ sỹ Thành lộc thốt lên “Rất có duyên! Rõ ràng bạn bắt chước các điệu nhảy người khác nhưng nó hoàn toàn là của bạn. Tôi không thấy hình ảnh của một ai khác…”

Một trải nghiệm thú vị và không kém phần sâu sắc thêm lần nữa khẳng định sân khấu Tìm kiếm tài năng không có ranh giới về giới tính và tuổi tác qua phần thi hát của cụ bà tên Xuân 73 tuổi, có tới 12 đứa con, 20 đứa cháu.

Chọn một bài nhạc xưa để kỷ niệm 55 năm ngày cưới, cụ bà cất tiếng hát trong trẻo đầy cảm xúc về những kỷ niệm của thời tuổi trẻ.

Từ trong cánh gà, cụ ông dõi mắt, môi mấp máy hát theo người vợ “đảm đang và yêu văn nghệ” khiến nhiều người thực sự xúc động và suy ngẫm về "mối tình già" và sự lạc quan, yêu âm nhạc của cụ bà quá tuổi thất thập này.

Đêm Gala 6 cũng đánh dấu sự trở lại của những nhóm tài năng Hip hop. Lần đầu tiên ban giám khảo phải đứng lên, hưng phấn trước sự sáng tạo và duyên dáng của nhóm Oxi Crew.

Trên nền nhạc dân ca Việt Nam, các chàng trai vận đồ nông dân đã tạo hình con sóng, chèo thuyền và cống hiến cho khán giả màn nhảy tư thế ngồi lên ghế có một không hai…

Sự chuyên nghiệp trong dàn dựng và điêu luyện trong kỹ thuật khiến tiết mục được giám khảo Thúy Hạnh chấm thang điểm tuyệt đối 10/10

Nhạc sỹ Huy Tuấn không khỏi lo lắng: “nếu vào vòng trong không biết tiết mục sau có vượt qua lần này được không?”

Cũng không thể bỏ qua những tiết mục khá lạ tưởng như không thể trình diễn trên sân khấu như phần thi tài năng “búng tay ra nhạc” của Phạm Anh Tú, nghệ sỹ Thành Lộc cho rằng “lạ quá, chưa thấy bao giờ.”

Xuất hiện như tài tử đóng phim hành động, chỉ với hai bàn tay búng dẻo rất có nghề, Phạm Anh Tú chẳng khác người nghệ sỹ dạo trên phím đàn đem tới những bản nhạc sôi động không thể ngờ tới.

Sự thú vị là những cảm xúc trên khuôn mặt ba vị giám khảo, nghệ sỹ Thành Lộc lấp lửng: “Tôi chưa nói là hay hay dở. Tôi chỉ nói là ngộ. Nên có những khoảng lặng để phô diễn tài năng của bạn”.

Nhạc sỹ Huy Tuấn thì hài hước: “Búng tay với tôi không có gì lạ, tôi cũng búng ngon lành nhưng dàn dựng được thành tiết mục hấp dẫn như bạn tôi đánh giá cao.”

Trong khi đó, Nguyễn Quốc Quân lại đưa tới cho khán giả một thế giớihoạt hình và những công việc thuyết minh đằng sau hậu trường.

Trong mùa đầu tiên, tài năng hát nhạc quốc tế Võ Trọng Phúc là cái bóng quá lớn, hiếm ai có thể vượt qua nổi. Sự xuất hiện của Tường Vi Vân cũng không ngoại lệ, với vẻ bề ngoài như “nghệ sỹ da màu” và giọng hát “bụi bụi, đầy máu lửa” cô bé đã gây được thiện cảm cho ban giám khảo.

Dù chưa thật quá hoàn hảo, nhưng Tường Vi Van đã gây tò mò cho giám khảo Huy Tuấn khi vị này cho rằng” tôi đồng ý vì cảm nhận được nội lực của em.”

Dù không phải quá lạ nhưng phần thi tài năng ảo thuật gia với đạo cụ xuyên người và tiết mục múa bụng của hai cô gái “có cặp mắt biết nói” đem lại cho đêm Gala 6 Vietnam's Got Talent thêm trải nghiệm thú vị và nhiều màu sắc./.

Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.