Vợ hiến thận cho người khác để chồng cô có thận

Một bệnh nhân chờ ghép thận đã có một quả thận mới, sau khi vợ của anh này hiến thận cho một người lạ, mà không phải là chồng.
Các bác sĩ ở San Diego cho biết, một bệnh nhân chờ ghép thận đã có một quả thận mới, sau khi vợ của anh này hiến thận cho một người lạ, mà không phải là chồng.

Cặp vợ chồng Oscar và Rita Ayub đã tham gia vào một chương trình cấy ghép thận của tổ chức Đăng ký Hiến tạng Quốc gia (NKR).

NKR tìm kiếm những người tự nguyện hiến thận cho người cần có thận, nhưng chỉ khi nào chính những người cần thận tìm được một đối tác sẵn sàng hiến một quả thận cho một người khác, tờ San Diego Union-Tribune ngày 27/8 cho biết.

Cặp vợ chồng này là một phần trong "dây chuyền" hiến thận với 21 người hiến và 21 người nhận ở bảy bang trên cả nước Mỹ.

Mỗi người cần ghép thận đã tìm được một đối tác hiến thận - là một người thân, bạn bè, đồng nghiệp của họ hay có thể là một người lạ. Điều quan trọng là thận của người dùng để hiến không phù hợp với người cần ghép thận mới có thể tham gia vào chương trình này.

Được thành lập năm 2007, NKR đã sử dụng một phân tích phức hợp trên máy tình để tính toán sự phù hợp giữa người cho và người nhận.

Tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở New York này đã đưa ra chương trình cấy ghép thận trao đổi lớn nhất ở Mỹ. Tính đến nay, số người đăng ký tham gia chương trình này đã đạt tới 2.000 tình nguyện viên.

Còn đôi vợ chồng Ayub hy vọng việc làm của họ sẽ khuyến khích những người khác không cảm thấy lo sợ khi hiến tặng nội tạng. Bệnh nhân Oscar nói: “Việc hiến tạng mang lại sự sống cho một ai khác, giống như vợ tôi đã dành cho tôi vậy.”./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục