Xây dựng ý thức, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam

UNESCO Việt Nam phối hợp cùng Chùa Minh Đạo, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức bảo tồn các giá trị di sản văn hóa Phật giáo.
Xây dựng ý thức, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam ảnh 1Quang cảnh chương trình khai mạc khóa tập huấn. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 11/2, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) Việt Nam phối hợp cùng Chùa Minh Đạo, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức bảo tồn các giá trị di sản văn hóa Phật giáo cho chư tôn đức Tăng Ni, chức sắc, chức việc và trụ trì các cơ sở tôn giáo Phật giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng ý thức thống nhất trong công tác quản lý, phương thức bảo vệ, tôn tạo, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam trong thời đại mới.

Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quang lâm chứng minh khóa bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Xuân, Giám đốc Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Bảo tồn Văn hóa Tôn giáo và Tín ngưỡng Việt Nam, cho rằng cùng với quá trình phát triển đất nước, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, rất cần có sự thống nhất trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống.

[Trưng bày gần 500 hiện vật, hình ảnh về Phật giáo vùng Tây Yên Tử]

Khóa tập huấn với sự tham gia của các chư tôn đức Tăng Ni, giáo phẩm, trụ trì các cơ sở tôn giáo Phật giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh là một việc làm cần thiết và ý nghĩa đối với việc bảo vệ, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa tôn giáo tín ngưỡng truyền thống trong đời sống đương đại.

Khóa học góp phần trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức và thống nhất hành động của các chức sắc Phật giáo, trụ trì các cơ sở tôn giáo, cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo và mọi người nói chung về việc bảo tồn, phát huy và lưu truyền các giá trị di sản văn hóa Phật giáo bao gồm cả di sản vật thể và phi vật thể - là kết tinh có chọn lọc của nền văn hóa dân tộc Việt Nam đến với các thế hệ mai sau.

Theo Thượng tọa Thích Quảng Minh, Phó Thư ký-Chánh Văn phòng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, công tác bảo tồn văn hóa Phật giáo có ý nghĩa rất quan trọng trong vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam.

Thời gian qua, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo bàn về phương hướng, giải pháp, đề án bảo tồn văn hóa Phật giáo trong cuộc sống hiện đại về sắc phục Phật giáo, ngôn ngữ Phật giáo, kiến trúc Phật giáo và di sản văn hóa Phật giáo.

Việc tổ chức UNESCO và chùa Minh Đạo phối hợp tổ chức tập huấn về bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo là một việc làm cần thiết, rất có ý nghĩa cho các chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong việc trân trọng gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo trong tổng thế công tác bảo vệ, phát triển giá trị nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc của dân tộc; thể hiện đúng tinh thần Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, tiên phong trong quá trình bảo tồn, phát huy và lan tỏa ý nghĩa tốt đẹp của giá trị văn hóa Phật giáo, giá trị đạo đức Phật giáo, làm nền tảng cho xã hội trong quá trình hội nhập và phát triển của đất nước ta.

Xây dựng ý thức, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam ảnh 2Bà Nguyễn Thị Thu Hoan, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam trao tặng Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sách giới thiệu về bảo vật quốc gia và mô hình phiên bản mặt trống đồng Ngọc Lũ - bảo vật quốc gia. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đáng giá về ý nghĩa của khóa bồi dưỡng, bà Nguyễn Thị Thu Hoan, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, nhấn mạnh trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, văn hóa chính là sức mạnh nội sinh để Việt Nam hội nhập mà không bị hòa tan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Thực trạng các di sản văn hóa, lịch sử cho thấy rất cần ý thức của toàn xã hội và từng cá nhân trong công tác bảo vệ di sản, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc trước ảnh hưởng của thời gian và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của cuộc sống đương đại.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hoan, qua khảo sát thực tế, bên cạnh một số lượng di tích, di sản văn hóa Phật giáo hiện đang được lưu giữ tại các bảo tàng nhà nước, bảo tàng tư nhân, tư nhân thì một phần lớn di sản Phật giáo hiện đang tập trung tại các cơ sở tôn giáo Phật giáo.

Vì vậy, rất cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, truyền thông về bảo tồn văn hóa Phật giáo, sự phối hợp đồng bộ giữa các trụ trì các cơ sở tôn giáo Phật giáo là những người trực tiếp quản lý di sản và cơ quan quản lý nhà nước trong việc nhận biết, nhận thức và có ý thức bảo vệ, trùng tu, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa Phật giáo.

Tại khóa học, học viên là chư tôn đức Tăng Ni chức sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì các tự viện, cơ sở tôn giáo Phật giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được các chuyên gia UNESCO, cán bộ Bảo tàng lịch sử Quốc gia Việt Nam giới thiệu về UNESCO; các nội dung về giáo dục hiểu biết quốc tế, hợp tác và hòa bình theo tinh thần UNESCO; di sản văn hóa, công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, di sản văn hóa Phật giáo; hiện trạng công tác bảo tồn các giá trị văn hóa, di sản văn hóa Phật giáo, những thách thức và phương pháp tiếp cận tại Việt Nam hiện nay.

Khóa học được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mạng xã hội để đông đảo các chư Tăng Ni, đồng bào Phật tử theo dõi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục