Khi đang chuẩn bị ăn mừng sinhnhật lần thứ 100, cụ Trần A ở Trung Quốc liên tục đau bụng, tới bệnhviện kiểm tra, thì phát hiện bị ung thư ruột kết.
Do phẫu thuật cắt bỏ khốiu đường ruột rất khó, hơn nữa cụ Trần A tuổilại quá cao nên đi tới bệnh viện nào cụ cũng bị các bác sỹ từ chốikhéo. Chỉ khi đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh Quảng Đông,sau khi kiểm tra thể trạng của cụ A, các bác sỹ nhận thấy các công năng tim, phổi… của cụ đều phù hợp với các điều kiện phẫu thuật.
Vớisự quyết tâm của cả bệnh viện và đặc biệt làcụ Trần A, sau hơn hai giờ phẫu thuật, khối u đường ruột của cụ TrầnA đã bị loại bỏ.
Điều khiến mọi người không thể ngờ được là dùđã xấp xỉ 100 tuổi, trải qua cuộc đại phẫu nhưng cụ Trần A chỉ phảiở phòng chăm sóc đặc biệt một ngày, sau đó chuyển về buồng bệnh như mọi bệnh nhân bìnhthường.
Sự hồi phục của cụ Trần A được bác sỹ Lâm Phong, Chủ nghiệmkhoa Ngoại vị tràng so sánh với thanh niên trẻ và gọi cụ Trần A là“bà lão thần kỳ."
Trả lời phỏng vấn của tờ Thời báo Tin Tức, cụTrần A cho biết sau khi hồi phục, cụ còn muốn sang Đài Loan du lịch vàvào ngày sinh nhật lần thứ 100 sắp tới, cụ sẽ tổ chức liên hoan giađình 5 thế hệ, sau đó tới bệnh viện để chúc mừng sinh nhật củamình.
Cụ Trần A sinh năm 1912, năm nay 99 tuổi. Ngoài việc huyết áp cómột chút không ổn định, cụ vẫn rất khỏe mạnh, ăn uống không cầnngười chăm sóc, thường xuyên đi du lịch cùng người nhà.
Năm 2010, sau khitrở về từ chuyến du lịch Australia, cụ Trần A tiếp tục đi vãn cảnh batỉnh vùng Đông Bắc của Trung Quốc./.