Hai kênh truyền hình này đã phát một bức hình, có vẻ được chụp bằng điện thoạidi động ngày 20/10, trong đó một người đàn ông rất giống với ông Gaddafi mặcquần áo dính đầy máu và bị thương ở mặt. Thân xác người đàn ông này bị một số kẻ kéo lê trên đường phố Sirte. Một quan chức NTC sau đó đã xác nhậnngười đàn ông trong bức hình đúng là ông Gaddafi.
“Chúng tôi thông báo đến với cả thế giới rằng ông Muammar Gaddafi đã bị giếtdưới tay lực lượng cách mạng,” ông Abdul Hafiz Ghoga nói trong cuộc họp báo tổchức tại Benghazi. “Chúng tôi sẽ sớm tuyên bố Libya được hoàn toàn giải phóngtrong vài giờ nữa.”
Sự kiện ông Gaddafi qua đời coi như đã đặt dấu chấm hết cho chế độ kéo dài 42năm của ông Gaddafi.
Theo Reuters, ông Gaddafi đã chết do bị thương quá nặng sau khi bị lực lượng NTCbắt giữ và ông đã trút hơi thở cuối cùng trên đường được đưa về thành phố cảngMisrata ở miền Tây Libya.
Ngoài ra, NTC cũng cho biết con trai của ông Gaddafi là Mustassim cũng đã bịgiết trong cuộc đọ súng tại thành phố Sirte, quê hương của nhà lãnh đạo bị lậtđổ. Tuy nhiên, nguồn tin mới nhất của Reuters cho hay người này vẫn sống, bị thương rất nặng.
Trong khi đó, người con khác của ông Gaddafi là Saif al-Islam được tin rằng vẫnđang ở sa mạc miền nam Libya./.