Tân lang 63 tuổi và tân nương 55 tuổi cùng làm việc tại một bệnh viện ở Anh. Năm1981, họ đã đính hôn với nhau nhưng do công việc quá bận rộn nên kế hoạch tổchức hôn lễ của họ liên tục bị gác lại.
Năm ngoái, khi người phụ nữ nghỉ hưu, họ mới có thời gian rảnh rỗi để chuẩn bịcho lễ thành hôn và kỳ nghỉ trăng mật của mình.
“Thật không dám tin cuối cùng ngày đó đã đến, chúng tôi đã thực sự trở thành vợchồng,” tân nương chia sẻ.
Bà cũng cho biết họ tổ chức lễ cưới chủ yếu vì bố mẹ hai bên cảm thấy không vuikhi các con của mình sống với nhau nhưng chưa phải vợ chồng chính thức.
Sau gần một năm chuẩn bị, hôn lễ của họ sau gần 30 năm chờ đợi cuối cùng đã diễnra như dự kiến. Hai lão tân lang và tân nương đã yêu cầu mọi người quyên góp chomột bệnh viện nhi đồng thay vì tặng quà cho họ./.