Anh: Người đàn ông cắn chim hải âu vì bị cướp bánh McDonald

Một người đàn ông tại Plymouth, Anh, đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi cắn một con hải âu để trả thù, do con vật đã ăn cắp chiếc bánh burger McDonald của anh ta.
Anh: Người đàn ông cắn chim hải âu vì bị cướp bánh McDonald ảnh 1(Nguồn: Getty Images)

Theo NZ Herald, một người đàn ông tại Plymouth, Anh đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi cắn một con hải âu để trả thù, vì con vật đã  ăn cắp chiếc bánh burger McDonald của anh ta.

Vụ việc xảy ra vào ngày 9/7, khi con chim hải âu cướp chiếc bánh McDonald của người đàn ông này, khiến anh ta tức giận, túm nó lại và cắn một nhát vào người.

Tuy nhiên, toàn bộ hành động của người này đã bị cảnh sát nhìn thấy. Ngay sau đó anh ta đã bị bắt giữ để điều tra.

"Anh ta đã cắn con chim rồi ném nó xuống sàn," một viên cảnh sát cho biết.

Người đàn ông khai nhận rằng bản thân không tỉnh táo sau khi dùng ma túy nên cảnh sát quyết định đưa anh ta tới điều trị tại bệnh viện Derriford.

Cảnh sát cũng cho biết con hải âu có vẻ bị thương sau vụ tấn công. Tuy nhiên, nó đã bay đi ngay nên cảnh sát không thể kiểm tra tình trạng thương tật, cũng như điều kiện sức khỏe của con vật.

Tại Anh, hải âu là loài được pháp luật bảo vệ. Việc tấn công hoặc giết hải âu ở Anh mà không có giấy phép bị xem là hành động phạm pháp. Theo đó, người đàn ông này có thể nhận mức án tối đa là 6 tháng tù giam hoặc nhận mức phạt lên đến 9.600 USD.

[Bé gái Ấn Độ tử vong do bú sữa từ người mẹ bị rắn cắn]

Trước đó, một vụ việc tương tự đã xảy ra tại thành phố Hardoi, bang Utta Pradesh, Ấn Độ khi một người nông dân cắn một con rắn để trả thù sau khi bị nó cắn mình.

Theo lời của Sonelal, ông đã bị con rắn cắn khi làm việc ngoài đồng. Để trả thù con rắn, ông đã cắn đứt đầu nó.

Tuy nhiên, sau khi tấn công con rắn, Sonelal đã ngã lăn ra bất tỉnh và được người dân địa phương đưa tới bệnh viện gần đó. Tại đây, các bác sỹ không tìm thấy bất cứ vết rắn cắn nào trên người ông Sonelal.

"Ông ta bị bất tỉnh có thể vì phần nọc độc ở đầu con rắn ngấm vào người" - bác sỹ Mahendra Verma cho biết. Người đàn ông này sau đó may mắn đã hồi phục. 

Một vụ người cắn rắn khác cũng từng xảy ra trước đó tại thị trấn Mostardas, bang Rio Grande do Sul, Brazil. Lorenzo, một cậu bé 17 tháng tuổi, đã khiến người mẹ vô cùng hoảng sợ khi chạy về nhà với vết máu trên miệng và cầm một con rắn độc trong tay.

Ngay lập tức, người mẹ Aine Ferreira Figueira đã đưa cậu bé Lorenzo tới bệnh viện Sao Luiz để kiểm tra sức khỏe.

Lorenzo đã bắt gặp con rắn khi đang chơi cùng chú chó cưng trong vườn. Con rắn mà Lorenzo cắn chết thuộc loài rắn hổ mang Jararaca, một trong những loài rắn độc nhất ở vùng rừng Amazon.

Nếu không được cấp cứu kịp thời, vết cắn của loài Jararaca có thể khiến người bị cắn gặp hàng loạt triệu chứng như xuất huyết, sốc và suy thận.

Bác sỹ Gilmar Carteri cho biết: “Lúc đầu tôi nghĩ rằng chú chó đã giết chết con rắn. Cậu bé cũng hơi run run. Tôi nghĩ rằng đó chỉ đơn giản là bản năng tự vệ của cậu bé hoặc cậu bé nghĩ rằng đó là một món đồ chơi”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục