Châu Đại dương mừng New Zealand cầm hòa Italy

Người dân và báo chí New Zealand dành những lời tốt đẹp cho các cầu thủ "con cưng" sau trận hòa như thắng trước đội tuyển Italy.
Hòa cùng niềm vui với các fan sau trận cầm hòa đương kim vô địch Italy tại World Cup 2010 đang diễn ra ở Nam Phi, Thủ tướng New Zealand John Key đã tham gia tiệc mừng đội nhà.

Trả lời phóng vấn kênh truyền hình Television New Zealand, chính khách này nói: "Đây là thực sự là một thời khắc xúc động. Thật không thể tin được! Họ đã ra sân với một tinh thần quyết chiến, sẵn sàng đương đầu với một đối thủ lớn của bóng đá thế giới."

Để cổ vũ tinh thần các cầu thủ New Zealand, Thủ tướng John Key đã bay sang Nam Phi để ra sân xem đội nhà thi đấu.

Không chỉ giới chức, người dân mà báo chí New Zealand cũng không quên dành những lời tốt đẹp cho các cầu thủ. Fairfax Media gọi trận hòa 1-1 này là bằng chứng cho thấy New Zealand thuộc về những đội bóng lớn với những cầu thủ dũng cảm, có tổ chức và kỹ năng tốt.

Tờ "Người đưa tin New Zealand" đã dùng tính từ "không thể tưởng tượng được" để miêu tả trận đấu này. Báo viết: "Một New Zealand nhỏ bé, già nua với 25 cầu thủ chuyên nghiệp chọi lại với một nền bóng đá Italia có tới 3.541 cầu thủ. Một đất nước chỉ được chơi 4 trận trong lịch sử World Cup đã cầm hòa đội bóng của một đất nước 4 lần vô địch World Cup. Thật không thể tưởng tượng được!"/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục